Mão
Triều Thiên của Sự Cầu Nguyện
“Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi,
và ngươi sẽ ngợi khen ta” — Thi thiên 50:15
Nếu
bạn từng xin được giúp đỡ, bạn biết đấy chẳng phải là một việc dễ làm. Chúng ta
lo lắng về việc làm rộn người khác với nan đề của chúng ta. Chúng ta vốn e ngại
về việc mình sẽ trở thành một gánh nặng. Khi đến với một con người, chúng ta
càng xin sự cứu giúp, chúng ta càng trở nên gánh nặng. Tuy nhiên, khi đến với
Đức Chúa Trời, điều ngược lại là thực một cách chính xác.
Chúng
ta càng cầu xin sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, chúng ta càng làm cho Ngài được
vui thích. Bậc thánh hiền nói như vầy: “Lạy
Đấng Thánh, nguyện Ngài đáng được phước, nguyện Ngài tạo một mão triều thiên
cho chính Ngài từ những lời cầu nguyện của Israel”. Một vì vua được tôn vinh
hiển bởi mão triều thiên của mình; nó thêm vào vương quyền của người. Cũng một
thể ấy, những lời cầu nguyện của chúng ta, chúng được thốt ra cách từ từ, thêm
vào sự vinh hiển của Vương quốc Ngài.
Kể
từ buổi bình minh của thời gian, Đức Chúa Trời vốn ước ao muốn nghe lời cầu xin
của chúng ta. Kinh thánh dạy chúng ta rằng vào ngày thứ sáu của công cuộc sáng
tạo, ngay trước khi dựng nên con người: “Vả, lúc đó, chưa có
một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài
ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng
có một người nào cày cấy đất nữa” (Sáng
thế ký 2:5).
Mặc dù cây cối đã được dựng nên vào ngày sáng tạo thứ ba, chúng hãy còn ẩn dưới
lòng đất. Đức Chúa Trời chưa sai mưa xuống để khiến cho cây cối mọc lên. Tại
sao chứ? Vì “chẳng có một người
nào cày cấy đất”. Con người chưa được
dựng nên. Chẳng có ai nghĩ đến cơn mưa và không có ai cầu xin cho có mưa đâu. Đức
Chúa Trời đã đến đến lúc có Ađam được dựng nên hầu cho Ađam sẽ cầu xin cho có
mưa và khi ấy Đức Chúa Trời mới sai mưa xuống dồi dào.
Bây
giờ, Đức Chúa Trời có thể làm mưa xuống vào ngày 3. Đức Chúa Trời có thể đem
Ađam và Êva vào một thế giới trọn vẹn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời mong muốn một
việc lớn lao hơn: sự trọn lành của con người, và Ngài biết rõ con người công
bình chỉ có thể nổi lên bởi việc có mối quan hệ với chính Ngài. Qua sự cầu
nguyện, mối quan hệ ấy được sản sinh ra và được trưởng dưỡng cả một đời.
Trong
Thi thiên 50, Đức Chúa Trời đưa ra một lời mời gọi trực tiếp hãy cầu nguyện với
Ngài trong những lúc có cần: “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi,
và ngươi sẽ ngợi khen ta”. Chúng ta thường
nghĩ rằng mục đích của sự cầu nguyện là giải quyết mọi nan đề của chúng ta. Tuy
nhiên, sự thật cho thấy rằng quả thực Đức Chúa Trời thường sai đến chúng ta
những nan đề để chúng ta cầu nguyện với Ngài. Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu
xin Ngài trợ giúp. Ngài muốn chúng ta xây dựng một mối quan hệ với Ngài.
Hôm
nay, hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời không những một lần, mà suốt cả ngày. Theo
cách nầy, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi mọi rối rắm trong khi
chúng ta dâng sự vinh hiển cho Vương quốc của Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét