Hãy
Cầu Nguyện Và Hãy Cầu Xin Đi
“Y-sác khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình, vì
nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó, nên cho Rê-be-ca thọ thai” — Sáng thế ký 25:21
Trong
phần đọc Kinh thánh đầu tuần nầy, Ysác đã cầu nguyện vì ích cho Rêbeca, người
vợ son sẻ của mình. Câu Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã nhậm
lời cầu xin của Ysác và Rêbeca đã thụ thai. Tuy nhiên, sự việc không dễ dàng
theo như cái nhìn đầu tiên cho thấy. Đây chẳng phải là lần đầu tiên mà Ysác đã
cầu nguyện xin có con đâu, cũng không phải là lần thứ nhì, cũng chẳng phải là
lần thứ ba. Thực vậy, Ysác và Rêbeca đã cầu xin vấn đề nầy những 19 năm trời! Bây
giờ, cuối cùng thì sau gần 20 năm chờ đợi, lời khẫn cầu của họ đã được nhậm. Đây
là cuộc chạy marathon trong sự cầu nguyện, và sự việc chẳng có chút dễ dàng nào
cả mãi khi họ về tới mức đến.
Và
thường thì sự cầu nguyện như thế này tác động trong chính đời sống của chúng ta.
Có khi, chúng ta dốc lòng mình ra với Đức Chúa Trời và những lời cầu xin của
chúng ta được nhậm ngay tức khắc. Tuy nhiên, thường thì không hẳn là vậy đâu, chúng
ta không tiếp lấy những kết quả có tức thì từ những lời cầu xin chúng ta. Thật
là dễ thối lui sau khi cầu xin cùng một việc ấy thật nhiều lần. Bài học đầy
năng quyền cho thấy, chúng ta tiếp thu từ Ysác và Rêbeca trong phần đọc Kinh
thánh tuần nầy, ấy là chúng ta phải bền đỗ và cứ bền đỗ luôn với những lời cầu
xin của mình. Lời cầu nguyện kế tiếp có thể là lời cầu nguyện sau cùng – lời
cầu nguyện mở cánh cửa ra.
Từ
ngữ Hybálai được sử dụng trong câu Kinh thánh có ý nói tới “khẫn
cầu” cũng
có thể nói tới “đào sâu”. Bậc thánh hiền dạy rằng cầu nguyện thì
giống như đào sâu. Cầu nguyện làm lộ ra ống dẫn giữa chúng ta và những gì chúng
ta đang cầu xin, cho tới lúc sau cùng, chúng ta có thể với tới điều đó. Tuy
nhiên, cầu nguyện, giống như đào sâu, tốn thì giờ và kiên nhẫn. Vì cớ chúng ta
chưa đạt tới mục tiêu thì không có nghĩa là không có việc gì xảy ra; chúng ta
cứ tiến tới đàng trước, chúng ta chưa tới ngay chỗ đó.
Bậc
thánh hiền cũng chỉ ra rằng chữ nầy cũng dự phần gốc rễ với từ Hybálai nói tới “xới
lên”. Họ
giải thích rằng những lời cầu xin của chúng ta giống như mấy cây chỉa. Người
nông dân sử dụng một cây chỉa để xới tung đống lúa hầu cho lúa được nắng đều
hết. Từng chút một, cả đống lúa đều được xới tung lên hết. Tương tự, những lời
cầu xin xới tung những đống xét đoán thành các đống thương xót. Từng chút một, những
lời cầu xin của chúng ta thay đổi sự phán xét của Đức Chúa Trời thành thương
xót cho tới chừng chúng ta đáng được những gì chúng ta đang cầu xin.
Tôi
muốn khích lệ hết thảy chúng ta cứ giữ sự cầu nguyện — vô luận chúng ta đã cầu
nguyện bao lâu rồi hoặc tình huống của chúng ta dường như bất khả thi. Theo
truyền khẫu của người Do thái, Rêbeca đã chào đời không có tử cung. Về mặt
thuộc thể điều nầy là bất khả thi cho nàng có được một mụn con. Tuy nhiên, sau 19
năm cầu nguyện, một cú đột phá đã xảy ra. Nàng và Ysác đã đào xới những điều
bất khả thi và Đức Chúa Trời đã mở ra một con đường cho nàng có được một cặp
sanh đôi.
Quí
bạn ơi, hãy cầu nguyện và hãy cầu xin đi. Một số việc gì đó đòi hỏi đôi ba lời
cầu nguyện, và có một số việc đòi hỏi nhiều lời cầu xin. Hãy cứ đào xới mãi cho
tới chừng nào bạn đến tại cú đột phá của chính mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét