Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

THIẾT KẾ THIÊNG LIÊNG



Thiết Kế Thiêng Liêng

“Bởi cớ đó, người ta cứ theo chữ Phu-rơ, mà gọi các ngày đó là Phu-rim. Lại vì có lời của thơ nầy, và vì cớ các điều chúng đã thấy, cùng bị xảy đến cho mình”   — Êxơtê 9:26

Cuộc đấu tranh được mô tả trong sách Ê-xơ-tê giữa Ha-man và Mạc-đô-chê là một phần của trận chiến mang tính cách sử thi bắt đầu rất lâu trước khi hai người từng sống và tiếp tục cho đến chính ngày này. Ha-man là dòng dõi của dân A-ma-léc. Mạc-đô-chê là một người Do-thái. Cuộc chạm trán đầu tiên giữa dân A-ma-léc và người Do-thái đã xảy ra ngay sau khi con cái Israel được giải phóng ra khỏi Ai-cập. Điều gì đã xảy ra sau đó mô tả sự xung đột tiếp tục cho đến ngày nay.

Dân A-ma-léc là dân đầu tiên tấn công người Do-thái sau khi các trận dịch lạ lùng và việc chia biển ra làm hai. Cho đến khi ấy, dân Y-sơ-ra-ên là dân bất khả chiến bại. Họ có Đức Chúa Trời ở bên họ và không một ai dám gây rối với họ nữa. Dân A-ma-léc đến cùng với dự tính cho thế giới thấy rằng không có một việc gì là sự tễ trị của Đức Chúa Trời cả. Từ nhận định của họ, dân Do-thái đã may mắn với xứ Ai-cập, song may mắn của họ sẽ chấm dứt.

Thật không may, đối với A-ma-léc, họ đã sai lầm. Đức Chúa Trời dõi theo dân sự của Ngài, và dân Y-sơ-ra-ên yếu đuối hơn đã có thể đánh bại những kẻ bắt nạt họ. Nhưng điều đó không ngăn dân A-ma-léc cố gắng hết lần này đến lần khác. Họ sẽ không chịu dừng lại cho đến khi họ có thể chứng minh cho thế giới thấy một lần đủ cả rằng cuộc sống là ngẫu nhiên và không có một việc gì là Đức Chúa Trời hết.

Dân Do-thái, hay trong tiếng Hy-bá-lai, Yehudim, mọi sự đều là ngược lại. Gốc của từ Yehudim có nghĩa là “công nhận”. Yehudim công nhận rằng có một Đấng Tạo Hóa. Họ công nhận rằng không có một việc gì trên thế gian xảy ra ngẫu nhiên cả. Bàn tay của Đức Chúa Trời dầm thấm từng khía cạnh của cuộc sống. Cuộc đấu tranh được kể lại trong sách Ê-xơ-tê là cuộc đấu tranh đời đời giữa những người tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời và những ai tin rằng cuộc sống chẳng khác gì hơn một sự ngẫu nhiên.

Một từ trong sách Ê-xơ-tê ghi lại bản chất của cuộc chiến giữa người tin Chúa và người không tin và mang đến cái tên Phu-rim cho ngày lễ ấy. Từ đó là "pur", tiếng Ba-tư nói tới "lá thăm". Khi Ha-man muốn chọn một ngày để tiêu diệt dân Do-thái, ông ta đã chọn nó theo cách ngẫu nhiên, dùng theo kiểu xổ số. Tuy nhiên, sứ điệp của sách Ê-xơ-tê là không có gì là kết quả của cơ hội, ngay cả xổ số. Các biến cố được nhớ lại trong sách Ê-xơ-tê nói lên lớn tiếng rằng từng chi tiết đơn sơ xảy ra hoàn toàn đều diễn ra theo đúng thiết kế — thiết kế thiêng liêng.

Bạn là một chiến binh trong trận chiến thuộc linh đời đời. Mỗi khi bạn công nhận bàn tay của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của bạn, và ở khắp mọi nơi bạn nhìn thấy sự tễ trị thiêng liêng, bạn đưa ra một cú đấm cho tâm thần của A-ma-léc và bạn đưa thế gian một bước đến gần với Đức Chúa Trời hơn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét