Hãy Nói Cho Thấu Lòng Jerusalem
“Hãy
nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội
lỗi nó đã được tha; nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình” — Ê-sai
40:2
Ngay
sau ngày đen tối nhất, Tisha B’Av, vào ngày đó chúng ta than khóc sự hủy diệt Đền Thờ ở Jerusalem
và mọi thảm hoạ khác, chúng ta bắt đầu chuyến hành trình của mình hướng tới
Ngày Thánh. Đối với cứu cánh ấy, tại nhà hội, trong bảy tuần kế tiếp, các phần
đọc Ngũ Kinh của chúng ta được gọi là “Bảy Tuần Lễ Yên Ủi”, và
mọi sự chứa các sứ điệp nói tới sự yên ủi và sự khích lệ cho dân tộc Israel.
Câu Kinh Thánh của chúng ta hôm nay bắt đầu: “Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem…”. Tuy nhiên, cách dịch sát nghĩa bản Hy-bá-lai nguyên thuỷ đọc
là: “Hãy
nói về (tấm lòng của) Giê-ru-sa-lem”.
Có
phải đây là sai lầm về ngữ pháp không? Trong tiếng Hy-bá-lai, các từ “cho” và “về” gần giống hệt nhau,
và thực vậy, hầu hết ai nấy đều hiểu câu này như đang nói cho Giê-ru-sa-lem, chứ không phải về
Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, chúng ta có thể học một bài học cực kỳ quan trọng và
có liên quan bằng cách nắm bắt các từ ngữ với giá trị xác thực.
Có
lẽ vị tiên tri đang khích lệ chúng ta nói về Giê-ru-sa-lem, “về
Giê-ru-sa-lem”. Nguyện Giê-ru-sa-lem
và Israel sẽ là đề tài của cuộc trò chuyện. Chúng ta hãy truyền bá lẽ thật về
Israel cũng như các nhu cần của Israel. Bằng cách này, chúng ta yên ủi rất lớn
cho dân sự của Đức Chúa Trời.
Tôi
không thể nói cho bạn biết bao nhiêu lần tôi đã nói với những cá nhân nhận lãnh
sự hỗ trợ từ Hội Thông Công, họ đã nói những lời này với tôi: “Các Cơ đốc nhân
trên khắp thế giới đều biết rõ về chúng ta? Họ có quan tâm đến chúng ta không?
Họ đang tiếp trợ cho chúng ta với sự hỗ trợ này sao?”
Vì
vậy, nhiều người Do-thái ở Israel, và trên khắp thế giới, họ bị sốc khi biết
rằng họ là đề tài của cuộc trò chuyện và là mối quan tâm cho nhiều Cơ đốc nhân.
Sự kinh ngạc ban đầu của họ tan chảy thành sự yên ủi và lòng biết ơn. Đặc biệt
là ở trong xứ Israel, là nơi mà nhiều nước trên thế giới đang nỗ lực cô lập và
phỉ báng chúng ta, thật là yên ủi cho dân tộc bị chiến tranh tàn phá này nhìn
biết rằng có nhiều người quan tâm đến chúng ta, họ đứng lên vì Israel, họ cung
ứng sự tiếp trợ cứu mạng cho Israel, và họ nói sự thật về Israel.
Đôi
khi tôi cứ tự hỏi đâu là món quà lớn lao hơn — sự hỗ trợ về mặt thuộc thể được
cung cấp bởi Hội Thông Công hoặc món quà tình cảm đến trong hình thức của một
cái ôm ảo từ một người lạ trên toàn cầu?
Quí
bạn ơi, tôi mời bạn hiệp cùng chúng tôi trong việc làm ứng nghiệm lời lẽ trong
câu Kinh Thánh hôm nay. Cùng với nhau, chúng ta có thể yên ủi dân sự của Đức
Chúa Trời. Chúng ta hãy nói về dân cư ở Jerusalem và Israel, họ cần sự giúp đỡ
của chúng ta vào lúc này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hoà bình của Jerusalem
và chúng ta hãy lên tiếng nói về Giê-ru-sa-lem, nguyện Jerusalem được mọi người
nhìn biết rằng thành này là thủ đô đời đời của nhà nước Do-thái.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét