Phải Chúng Ta Có Thể
“Hãy
sai những người đi do thám xứ Ca-na-an, là xứ ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Về mỗi
một chi phái, các ngươi phải sai một người đi; mỗi người làm quan trưởng của
chi phái mình” — Dân số ký 13:2
Trong chiến dịch tranh
cử lần thứ nhứt của cựu Tổng thống Barack Obama, ông đã sử dụng một khẩu hiệu vang
dội với nhiều người: “Yes,
we can” (Phải,
chúng ta có thể!) Nó làm bật ra một giai điệu bởi vì hết
thảy chúng ta đều đã kinh nghiệm: “No,
you can’t” (Không, bạn không thể) nhiều lần lắm trong đời
sống của chúng ta.
Đôi khi, chính tình trạng
của chúng ta bảo chúng ta:
"Không, bạn không thể đủ sức cho việc ấy".
Đôi khi, chính những người khác bảo chúng ta rằng: "Không, bạn không thể; sẽ chẳng có tác dụng đâu”.
Nhưng những cái khó khăn nhất: “no,
you can’t” (không, bạn không thể) là những cái khó khăn
mà chúng ta nói với lòng mình. Thật là bi thảm khi lòng chúng ta khựng lại vì một
giọng nói bên trong bảo chúng ta không thể thành công, khi sâu thẳm ở trong
lòng, chúng ta biết rằng mình sẽ thành công.
Phần Kinh Thánh đọc tuần
này được gọi là Shelach,
có nghĩa là "sai",
từ câu: “Hãy sai những người đi do thám xứ Ca-na-an”. Phân
đoạn Kinh Thánh tuần này bắt đầu với tội lỗi của các thám tử đi thăm dò vùng Đất
Hứa rồi trở lại với một báo cáo thật là tồi tệ. Phân nửa thứ hai của phần đọc đề
cập đến một loạt các mạng lịnh.
Bậc thánh hiền Do-thái
thắc mắc: Tại sao phần Kinh Thánh được đặt tên theo tội lỗi của các thám tử, một
sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và là lịch sử, thay vì thế hãy gọi đó là việc liên
quan đến các mạng lịnh trong phần còn lại của việc đọc, là điều rất xác đáng
cho đến đời đời.
Bậc thánh hiền trả lời
rằng các biến cố trong quá khứ, chẳng hạn như tội lỗi của các thám tử, là lăng
kính qua đó chúng ta cần phải xem xét các mạng lịnh của Đức Chúa Trời và ý muốn
của Ngài cho chúng ta ngày hôm nay.
Tội lỗi của các thám tử
không phải là họ trở về cùng con cái Israel với một tường trình chiếm lấy xứ
Ca-na-an là điều rất khó khăn. Thực vậy, họ nói: "dân sự ở trong xứ nầy vốn mạnh dạn, thành trì
thật vững vàng và rất lớn"
(câu 28). Nhưng đấy là những gì họ đã
được sai đến đó – để trinh sát vùng đất rồi quay trở lại với một báo cáo về những
gì họ đã xem thấy. Tội lỗi của các thám tử không nằm trong tường trình những
thách thức của việc chiếm lấy vùng đất đó; mà chính trong chỗ nói rằng việc ấy
sẽ không thể thực hiện được — "Chúng ta không đi lên cự dân nầy được, vì
chúng nó mạnh hơn chúng ta” (câu 31). Đây không phải là quyết định của
họ phải đưa ra. Mà đó là quyết định của Đức Chúa Trời.
Tội lỗi của các thám tử
là lịch sử, song sứ điệp là đời đời. Sự phục vụ Đức Chúa Trời đòi hỏi nhiều thứ
từ chúng ta – thì giờ, tài năng và tài sản,
thân thể và linh hồn của chúng ta. Có khi chúng ta sẽ nghĩ rằng: “không, chúng ta không thể”
nhưng tội lỗi của các thám tử dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta không phải là
người đưa ra quyết định đó. Hãy nhớ, với sự vùa giúp của Đức Chúa Trời, bất cứ
điều gì cũng đều là khả thi!
Khi Đức Chúa Trời kêu
gọi chúng ta đến với sự thờ phượng Ngài, chỉ có một cách để trả lời: “Yes, we can” (Phải, chúng ta có thể!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét