Tầm Quan Trọng Của Hiểu
Biết
“Nguyện Đức Giê-hô-va lấy nhơn từ và thành thực mà đối lại cùng
các ngươi! Còn ta, cũng sẽ làm điều thiện cho các ngươi, bởi vì các ngươi đã
làm như vậy” — II Samuên 2:6
Một trong những việc đầu tiên vua David
đã làm khi ông chính thức lên ngôi vua là tỏ ra sự hiểu biết.
Một ngày trước đó, kẻ thù của David,
vua Saulơ, bị dân Philitin giết chết. Bấy giờ, David không thực sự neo những cảm
xúc xấu xa đối cùng Saulơ; chính Saulơ mới là người cảm thấy bị đe dọa bởi
David và đã tìm cách không ngừng nghỉ hầu giết chết David. Vì vậy, khi David
nghe nói về cái chết của Saulơ, ông đã không ăn mừng. Thay vì thế, ông đã khóc
than và căn dặn những người theo ông phải làm theo như vậy.
Khi David than khóc Saulơ, ông nghe nói
rằng người Philitin đã chặt đầu Saulơ rồi đem treo thi thể của ông, cùng với thi
thể các thành viên trong gia đình ông ở ngoài trời. Dân sự Giabe xứ Galaát, một
phần của Israel, đã nghe thuật lại những gì đã xảy ra và quyết định không đứng yên
vì sự thiếu tôn trọng đối với vua Saulơ. Họ lục soát ngôi làng nơi các thi thể bị
treo ở đó, thu hồi thi thể họ, và dành cho họ một sự chôn cất thích đáng. Khi
David nghe được mọi điều dân Giabe xứ Galaát đã làm, ông khen ngợi họ và bày tỏ
lòng biết ơn của mình, ông hứa bù đắp lại mọi hành động dũng cảm của họ.
Tôi đọc một câu chuyện nói về một thanh
niên kia, anh nầy nộp đơn xin làm quản lý cho công ty kia. Anh vượt qua vòng phỏng
vấn đầu tiên rồi sau đó được vị giám đốc công ty tiếp xúc. Vị Giám đốc để ý thấy
điểm tốt của chàng thanh niên nầy từ trường trung học cho đến trường đại học. Vị
giám đốc hỏi anh ta không biết anh ta có nhận được bất kỳ học bổng nào chưa, chàng
thanh niên đáp rằng chưa có học bổng nào cả.
Vị Giám đốc nhận xét rằng cha anh ta đã
chi học phí để có được anh ta như ngày nay, nhưng chàng thanh niên giải thích rằng
cha mình đã chết sớm và mẹ anh ta trả tiếp hóa đơn. Khi vị Giám đốc hỏi mẹ anh
ta đã làm gì để kiếm sống, chàng thanh niên cho ông biết bà làm việc trong một
tiệm giặt ủi. Sau đó, vị Giám đốc đưa ra lời yêu cầu lạ lùng cho chàng thanh
niên nầy. Ông bảo anh ta về nhà và rửa hai bàn tay của mẹ mình rồi sau đó trở lại
để có câu trả lời vào ngày hôm sau.
Lấy làm lạ, chàng thanh niên nầy đã làm
theo yêu cầu và khi anh ta làm, anh ta để ý thấy hai bàn tay của mẹ mình thâm
tím và xù xì ra. Anh ta nhận ra sự hy sinh mà bà đã có khi lao động nhọc nhằn
bao năm tháng để anh được thành công. Khi anh trở lại với vị Giám đốc kia ngày
hôm sau, hai mắt anh đã rơm rớm nước mắt. Vị Giám đốc hiểu rõ rằng anh ta đã học
được về sự hiểu biết và đã cung cấp việc làm cho anh ta.
Một trong những đặc điểm quan trọng nhất
là khả năng hiểu biết những gì người khác làm cho chúng ta. Chúng ta phải cảm
ơn, tôn vinh, và thừa nhận có nhiều người đã chịu khó làm việc cho chúng ta và cho
nhiều người khác nữa. Trên tinh thần đó, tôi muốn cảm ơn hết thảy các bạn đã hợp
tác với chúng tôi tại The Fellowship [Hội
thông công] trong mọi nỗ lực đã được cảm thúc trong Kinh Thánh hầu giúp đỡ
người Do Thái trên khắp thế giới. Bạn cảm tạ ai hôm nay?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét