Không Một Điều Gì Ngăn
Chận Chương Trình Của Đức Chúa Trời
“Như vậy Đức Giê-hô-va cứu Ê-xê-chia và dân cư
thành Giê-ru-sa-lem khỏi tay San-chê-ríp, vua A-si-ri, và khỏi tay mọi người
khác, cùng phù hộ cho chúng bốn bên” — II Sử ký 32:22
Có một cuốn sách rất hấp dẫn có đề tựa là
"Sẽ Ra Sao?", trong đó các sử gia chia
sẻ những suy nghĩ của họ về cuộc sống sẽ khác biệt cho hôm nay nếu một việc gì
đó trong quá khứ tác động theo cách khác. Thí dụ, trong thập niên1920, Winston
Churchill có mặt ở Manhattan khi ông bị chiếc taxi đi ngang qua làm xước da. Một
sử gia tự hỏi thế giới của chúng ta sẽ ra khác lắm nếu chiếc taxi ấy thay vì
làm xước da thì nó cán một bánh lên rồi giết chết Thủ tướng Churchill.
Có rất nhiều cái "sẽ ra sao" mà chúng ta có thể đưa ra, nhưng một sử
gia có tên là William McNeill, chỉ vào những điều ông nghĩ là sự kiện quan trọng
nhất trong lịch sử -- nó đã tạo ra sự khác biệt – đã thay đổi thế giới như
chúng ta nhìn biết. Sự kiện đó là chiến thắng của vua Êxêchia đối với Sanchêríp,
vua xứ Asiri.
Sanchêríp đã chinh phục rồi vương quốc
phía Bắc Israel, và một phần chiến lược của ông là xáo trộn dân sự rồi đưa họ đến
các nước khác hầu cho ông có thể huỷ diệt hoàn toàn văn hóa của họ. Ông đã
thành công, và ngày nay chúng ta vẫn thích nhóm phu tù Israel là "10 chi phái Israel". Có phải Sanchêríp có
khả năng thắng hơn Êxêchia và Jerusalem, đây sẽ là sự cuối cùng của Vương quốc
phía Nam Israel, và là sự cuối cùng của Do Thái giáo.
Hãy nhớ rằng, trong thời gian đó, mọi
người với ngoại lệ dân Do Thái, họ thờ lạy các hình tượng. Nếu vua Êxêchia và
người Do Thái ngã xuống trước Asiri, ý tưởng về một Đức Chúa Trời yêu thương sẽ
chẳng còn có người biện hộ trên thế gian nữa. Kỳ thực, dân Do Thái lại có khả
năng trụ lại trong xứ Israel thêm mấy trăm năm nữa – dù với một thời gian xen
giữa 70 năm trong xứ Babylôn – đã dành thời gian cho Cơ đốc giáo được ra đời và
cho ý tưởng độc thần lan truyền khắp thế giới.
Hồi giáo đã lần theo, và đó là cách thức
cho hôm nay, ba tôn giáo đang thống trị trong xã hội ngày nay đã dạy cho thế giới
biết rằng có một Đức Chúa Trời. Không, thế giới của chúng ta không phải là trọn
vẹn đâu, nhưng thay vì sống trong một thế giới của thần tượng và tà giáo, chúng
ta sống trong một thế giới mà hầu hết mọi người đều tin theo một Cha ở trên Trời.
Thay vì suy sụp trước Sanchêríp, Đức
Chúa Trời đã sai một thiên sứ trong đêm trước khi quân đội Asiri sẽ tàn sát
thành Jerusalem, và thiên sứ đã giết hết thảy họ. Đây là một chiến thắng được Đức
Chúa Trời gửi đến làm thay đổi dòng lịch sử cho đến đời đời.
Mọi sự nầy dạy cho chúng ta điều gì chứ?
Bài học, ấy là Đức Chúa Trời có một chương
trình cho thế gian, và không một điều gì, thậm chí không một quân đội to lớn nhất
nào có thể ngăn chận được chương trình của Ngài. Ngài cũng có một chương trình cho
đời sống của chúng ta nữa, và không có gì có thể ngăn chận được chương trình đó.
Chúng ta cần phải tin tưởng, cảm tạ, và dâng sự vinh hiển cho Cha chúng ta ở
trên trời. Có rất nhiều thứ "sẽ ra sao" sẽ bị thắc mắc, nhưng
có một điều mà chúng ta biết chắc: Có một Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương
chúng ta và Ngài là Đấng đang vận hành chương trình ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét