Sống
Sao Cho Thích Ứng Với Vinh Hiển
“Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn-điển và vinh hiển” (Thi thiên 84:11)
Ân điển là điều mà chúng ta có cần ngay bây giờ, và miễn phí
khi có được ân điển ấy. Có gì là miễn phí hơn so với một món quà? Hôm nay chúng
ta sẽ nhận lãnh ân điển có tính cách nâng đỡ, thêm sức, làm nên thánh, thoả
lòng. Ngài đã ban ân điển hàng ngày cho đến bây giờ, và cũng như cho tương lai,
ân điển vẫn còn đủ. Nếu chúng ta có ít ân điển nhất thì lỗi nằm ở về phía chúng
ta; vì Chúa không thiếu thốn đâu, Ngài cũng không chậm ban hiến ân ấy cách dư
dật đâu. Chúng ta có thể cầu xin thật nhiều như chúng ta muốn và không hề lo bị
thoái thác. Ngài ban cho thật rời rộng và không hề quở trách ai hết.
Có
thể Chúa không cho vàng, nhưng Ngài sẽ ban cho ân điển: Có thể Ngài không ban
lợi lộc, nhưng Ngài sẽ ban cho ân điển. Chắc chắn Ngài sẽ đưa thử thách đến với
chúng ta, nhưng Ngài sẽ ban ân điển sao cho tương xứng. Có thể chúng ta bị gọi đi
lao động và chịu khổ, nhưng cùng với sự kêu gọi đó, mọi ân điển có cần cũng sẽ
đến.
Đúng
là một
"cứu cánh" có trong câu gốc - "và vinh hiển". Chúng ta chưa cần đến sự vinh hiển, và chúng ta chưa thấy
thích ứng với sự vinh hiển đó; nhưng chúng ta sẽ có nó theo đúng thì. Sau khi
chúng ta đã ăn bánh ân điển, chúng ta sẽ uống rượu vinh hiển. Chúng ta phải nếm
trải sự thánh khiết, là ân điển, trong mọi sự thánh khiết nhất, là sự vinh hiển.
Lời lẽ nầy và sự vinh hiển là đủ để khiến cho một người phải nhảy nhót vì sự
vui mừng. Một chút nữa thôi – một chút nữa thôi, và rồi vinh hiển cho đến đời
đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét