Được Bọc Lấy Trong Sự
Trông Cậy
“Hỡi Đức Giê-hô-va, là sự trông cậy của
Y-sơ-ra-ên, những kẻ nào bỏ Ngài đều sẽ bị xấu hổ! Những kẻ lìa khỏi ta sẽ bị
ghi trên đất, vì họ đã bỏ suối nước sống, tức là Đức Giê-hô-va” — Giêrêmi
17:13
Ronald Reagan từng nói: "Chúng ta không hề bị đánh bại trừ phi chúng ta từ bỏ
Đức Chúa Trời". Tôi dám nói thêm rằng chúng ta không bao giờ được trọn vẹn trừ
phi chúng ta từ bỏ một việc gì đó. Đôi khi cần phải có một tình huống tuyệt vọng
để giúp chúng ta nhận ra vầng đá và nền tảng thật của chúng ta.
Trong phần Kinh Thánh, chúng ta đọc về
những lời rủa sã kinh khiếp sẽ đến thăm viếng con cái Israel nếu họ bất tuân đối
với Chúa. Phần đọc Kinh Thánh nầy đưa chúng ta vào cuộc tương lai, ngay trước sự
hủy diệt Đền thờ tại thành Jerusalem, việc nầy đánh dấu thời kỳ lưu đày của dân
Do Thái. Giêrêmi là vị tiên tri mang gánh nặng lời cảnh cáo dân sự về thảm họa
sắp xảy ra. Trong phần đọc tuần này, ông đã mô tả thảm kịch sắp sửa giáng trên họ.
Tuy nhiên, phần này chưa phải là mọi số phận và u ám đâu. Cuối cùng có một ngọn
hải đăng chiếu sáng, toả ra tia hy vọng.
Vị tiên tri nói: “Hỡi Đức Giê-hô-va, là sự trông cậy của Y-sơ-ra-ên”. Cái điều thú vị là
chữ Hêbơrơ nói tới sự trông cậy được sử dụng trong câu này là mikveh. Từ mikveh cũng là tên của bồn tắm
theo nghi thức đã được sử dụng trong thời kỳ còn Đền Thờ làm sạch các thầy tế lễ
và vẫn được sử dụng hôm nay trong truyền thống Do Thái. Theo luật Do Thái, bất
kỳ bộ phận tự nhiên nào của nước đều là một mikveh. Một khi nó chứa đầy
với nước đến trực tiếp từ nguồn của sự sáng tạo, nước của nó có sức mạnh để luyện
lọc, chữa lành, và phục hồi lại.
Bất kỳ mikveh nhân tạo nào cũng đều
có luật lệ nghiêm ngặt, bao gồm một lượng tối thiểu nước mưa để nó kết nối với nguồn
nước tự nhiên. Khi một người dầm mình trong một mikveh, toàn bộ sự sống của họ
được bọc lấy giống như một đứa trẻ trong bụng mẹ vậy. Trong tử cung bằng nước ấy,
được kết nối với Đức Chúa Trời, là Nguồn của sự sáng tạo, một người được biến đổi.
Khi một người nổi lên từ một mikveh, họ đang được thay đổi, được luyện lọc, được phục
hồi và được tái sinh.
Hy vọng có cùng hiệu ứng ấy trên chúng
ta. Chúng ta có thể tin theo Đức Chúa Trời mọi sự chúng ta có cần, nhưng sẽ chẳng
được như thế cho tới chừng nào chúng ta không có cái gì khác để tựa vào để chúng
ta thực sự trải nghiệm việc đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời có ý nghĩa như
thế nào!?! Khi chúng ta vây quanh mình với hỵ vọng nơi Đức Chúa Trời và nhận biết
sâu sắc rằng một mình Ngài là nguồn cứu rỗi, chữa lành, và ơn phước, linh hồn của
chúng ta sẽ được luyện lọc. Tâm trí của chúng ta được sáng láng. Chúng ta được
thay đổi để trở nên tốt hơn và được biến đổi thành hạng tín đồ có lòng trung
tín. Chúng ta đã được tái sanh.
Quí bạn ơi, khi bạn dường rơi vào tình
huống vô vọng, hãy để cho đức tin của bạn nơi Chúa bọc lấy bạn như nước của một
mikveh. Mọi sự đều khả thi với
Đức Chúa Trời. Hãy tự mình dầm thấm trong sự trông cậy; tắm trong đức tin, thì
bạn sẽ nhìn thấy ơn cứu rỗi của Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét