Đi Ngang Qua Với Đức Tin
“Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông
thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân
rẽ. Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách
ngăn bên hữu và bên tả” — Xuất
Êdíptô ký 14:21–22
Vào đêm lễ Vượt qua, chúng ta thuật lại
và làm sống lại câu chuyện Xuất Aicập để chúng ta có thể tích hợp đầy đủ ơn cứu
rỗi và sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Ở trọng tâm câu
chuyện Xuất Aicập là việc chia Biển Đỏ ra làm hai. Theo truyền khẫu Do Thái, biển
không chia ra cho tới chừng con cái Israel khởi sự bước xuống mé nước. Chính sự
tỏ ra long trọng nầy của đức tin đã khiến cho biển chia ra làm hai.
Tôi nghĩ rằng có một sự tỏ ra đức tin long
trọng hơn là bước vào trong biển; ấy là đi ngang qua biển "còn
nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả". Hãy hình dung việc
đi ngang qua vùng biển rộng lớn ấy với hai bức tường nước ở hai bên, bức tường
đó có thể sụp xuống bất cứ lúc nào! Đối với tôi, hình dung như thế cần phải có
sự dạn dĩ và đức tin lớn lao hơn.
Trong khi những bước nhảy vọt của đức
tin từng hồi từng lúc là đáng khâm phục và khen ngợi, bước đi bởi đức tin hết
ngày nầy sang ngày khác thì càng đầy thách thức hơn thế nhiều lắm. Chúng ta có
thể nhơn đức tin nắm lấy một công việc mới, nhưng sống mỗi ngày với lòng tin tưởng
rằng mọi nhu cầu của chúng ta sẽ được đáp ứng và có đủ tiền bạc thoả mọi chi
tiêu là một cấp độ khác của đức tin. Cuộc sống là mong manh và có nhiều thứ sẽ
rơi vào sai trái bất cứ lúc nào. Bước đi bởi đức tin có nghĩa là đi xuống con
đường đầy nguy hiểm của cuộc sống với lòng tin chắc rằng mọi sự rồi sẽ suông sẻ
thôi.
Rabi Nachman xứ Breslov, một vi rabi
vào thế kỷ 18, thường nói: "Toàn bộ thế gian
là một cây cầu rất hẹp. Và cái điều chủ yếu là không bao giờ sợ hãi". Cuộc sống của chúng
ta là đi qua một cây cầu hẹp. Một bước sai trái bên tả hoặc bên hữu, thì chúng
ta sẽ té ngã. Vị rabi Do Thái dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta phải đổi sợ
hãi thành đức tin để vượt qua một cách an toàn.
Trong kinh Talmud, truyền khẫu xưa của
Do Thái giáo, bậc thánh hiền Do Thái dạy rằng có ba phép lạ thậm chí còn quan
trọng hơn Biển Đỏ chia làm hai: một, khi một người tìm gặp người bạn đời của
linh hồn mình; hai, khi một người tìm được nguồn thu nhập; và ba, khi một người
giữ thân thể được khoẻ mạnh. Những thực tại nầy chúng ta thường xem là đương
nhiên là quan trọng hơn. Nhưng, thậm chí quan trọng hơn so với việc tìm gặp một
người bạn đời, một nguồn thu nhập, hoặc sức khỏe là "đi
ngang qua chúng" giống như dân Israel đi ngang qua Biển Đỏ vậy – đầy dẫy đức tin
khi, bất cứ giây phút nào, những làn sóng có thể phủ chụp xuống. Nhưng chúng ta
cứ đi tới.
Mùa lễ Vượt Qua là một thời điểm dành
cho việc công nhận các phép lạ lớn lao trong cuộc sống và tin tưởng rằng chúng sẽ
tiếp tục hiện hữu trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải đi ngang qua cuộc sống
của mình cùng với Đức Chúa Trời, từng ngày một, với lòng biết ơn vô hạn và đức
tin bất tận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét