Bí Quyết Bất Tử
“Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Gia-cốp tôi tớ ta,
ngươi chớ sợ, vì ta ở cùng ngươi. Ta sẽ diệt hết các nước mà ta đã đuổi ngươi
đến; còn ngươi, thì ta không diệt hết đâu, nhưng sẽ sửa trị ngươi cách chừng
mực, và không thể nào không phạt ngươi” — Giêrêmi 46:28
Giống như phần Ngũ Kinh [Xuất Êdíptô ký 10:1 – 13:16] tiếp tục với việc mô tả sự sụp đổ của
Ai Cập, phần Kinh Thánh Giêrêmi 46:13-28 mô tả thời điểm khác trong lịch sử khi
Ai-bập bị sửa phạt một lần nữa. Lần này, họ đã bị sửa phạt vì đã tiến hành chiến
tranh chống lại Israel. Tiên tri Giê-rê-mi đã nói tiên tri rằng Ai-cập sẽ sớm
rơi vào tay của Ba-by-lôn và dân sự họ sẽ bị lưu đày ở đó.
Ông bảo họ: "Hỡi gái đồng trinh ở Ê-díp-tô, hãy sắm đồ lề đi làm phu tù" (Giê-rê-mi 46:19) và "Hãy đứng sắp hàng, chực sẵn, vì gươm đã nuốt chung quanh ngươi" (Giê-rê-mi 46:14). Ai-cập đã gặp thảm họa.
Mọi sự này có chút yên ủi cho dân Israel vì họ
bị định cho một số phận tương tự. Họ đã được cảnh báo rồi, họ sẽ người bị người
Ba-by-lôn xâm chiếm. Họ cũng đã phạm tội và đáng bị sửa phạt. Khi dân Israel nghe
lời của Giê-rê-mi, họ không thấy mình được yên ủi; họ lấy làm sợ hãi!
Đây là lý do tại sao vị tiên tri kết thúc với
Lời của Đức Chúa Trời yên ủi dân Israel: "Chớ sợ. . . Ta sẽ diệt hết các nước mà ta đã đuổi ngươi
đến; còn ngươi, thì ta không diệt hết đâu". Đây là lời hứa đời đời của Đức
Chúa Trời dành cho dân Do-thái – Ngài sẽ không bao giờ tiêu diệt hết họ.
Và mặc dù mọi luận điệu cho rằng một dân tộc nhỏ
bé đã bị trục xuất khỏi chính xứ sở của họ những hai lần và đã bị bức hại trong
nhiều thế kỷ nên chẳng còn tồn tại nữa, dân tộc Israel đang tồn tại. Theo nhiều
nhà thần học, chính sự kiện dân tộc Israel tồn tại hôm nay là minh chứng đủ về Đức
Chúa Trời và sự chính xác của Kinh thánh.
Năm
1899, Mark Twain đã viết:
"Người Ai-cập, người Ba-by-lôn và người Ba-tư dấy lên,
tràn ngập hành tinh với tiếng tăm và nét huy hoàng, rồi biến mất theo giấc mơ
và qua đi; người Hy-lạp và La-mã theo sau; và tạo nên một tiếng tăm lừng lẫy, rồi
họ cũng qua đi; các dân tộc khác đã trổi dậy và cầm ngọn đuốc của họ giơ cao một
thời gian, nhưng rồi nó bị rụi đi, và bây giờ họ đang ngồi trong chỗ tối tăm,
hoặc không còn có nữa. Người Do-thái đã nhìn thấy hết thảy họ, đánh bại họ, và
giờ đây dân tộc này luôn tỏ ra không chút suy đồi, không chút nhu nhược, không chút
yếu đuối, năng lực của họ không chút suy giảm, lúc nào cũng cảnh tĩnh và tâm
trí thật năng động. Mọi thứ đều chết trừ ra dân Do-thái; mọi thế lực khác đã
qua, trừ ra dân Do-thái. Đâu là bí mật bất tử của họ chứ?"
Nguồn gốc bất tử của dân Do-thái chẳng có gì
là bí mật đối với người tin Chúa. Đó là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngài phán: "Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, bị diệt rồi" (Giê-rê-mi 46:17), nhưng Israel còn đến đời đời.
Khi chúng ta nhìn vào phép lạ hiện đại dân tộc
Do-thái, chúng ta hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời giữ mọi lời hứa và kỷ niệm sự ứng
nghiệm hết thảy các lời hứa đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét