Nhận Lãnh Lời Của Đức Chúa
Trời
“Ta, là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông
minh, và tìm được sự hiểu biết, và sự dẽ dặt” — Châm ngôn 8:12
Khi chúng ta đọc Kinh Thánh với một sự
hiểu biết tiếng Hybálai, là nguyên ngữ Ngũ Kinh đã viết ra, chúng ta thường khám
phá ra đầy đủ ý nghĩa của một câu nói, bằng không câu nói đó vẫn ở trong tình
trạng kín giấu. Đó là trường hợp với câu Kinh Thánh hôm nay từ sách Châm ngôn, câu
ấy chép như sau: “Ta, là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông
minh, và tìm được sự hiểu biết, và sự dẽ dặt”. Từ Hybálai dùng cho "dẽ dặt” là Ayrum. Từ ngữ đặc biệt đó đưa
chúng ta quay ngược lại với phần bắt đầu của Kinh Thánh.
Khi chúng ta đọc về tội lỗi của Ađam và
Êva đã ăn trái cấm, từ ngữ Ayrum được sử dụng trong hai bối cảnh khác nhau. Thứ
nhứt, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng con rắn trong Vườn Êđen là mostayrum trong các loài tạo vật
trên đất. Chúng ta hiểu rằng con rắn xảo quyệt rất khác thường, và từ Ayrum trong câu nói ở sách Châm
ngôn đã được giải thích trong Kinh Thánh một cách thích ứng.
Tuy nhiên, có một ý nghĩa khác cho Ayrum. Một vài câu sau đó
trong câu chuyện của sách Sáng thế ký, chúng ta biết rằng Ađam và Êva đã để ý họ
là Ayrum. Trong bối cảnh này, từ
ngữ ám chỉ rằng cặp vợ chồng đầu tiên nhận ra rằng họ trần truồng, và ngay sau
khi Đức Chúa Trời mặc lấy cho họ. Một ý nghĩa khác cho từ Ayrum là "trần truồng".
Vì vậy, chúng ta ở lai đây với hai cách
giải thích về một từ ngữ trong câu này, và cùng với cách lý giải đó, hai bài học
về sự sống tuy quan trọng nhưng có khác biệt.
Trong sứ điệp thứ nhứt, bậc thánh hiền Do
Thái dạy cho chúng ta biết rằng khi đến với việc tiếp thu sự khôn ngoan của Lời
Đức Chúa Trời, chúng ta phải luôn luôn ghép sự học hỏi của mình với sự tinh xảo.
Chúng ta phải đưa ra những phương thức và kế hoạch để chúng ta có thể thiết lập
thời gian đều đặn cho sự nghiên cứu trong lịch trình bận rộn sẵn có rồi của
chúng ta. Ngoài ra, chúng ta cần phải tìm ra những cách thức mà chúng ta có thể
ghi khắc phần nội dung đã nghiên cứu, cũng như những phương thức tích hợp lại mọi
sự mà chúng ta đã học được. Ôn tập, ghi nhớ, và suy gẫm là tất cả các phương
pháp được sử dụng trong truyền thống Do Thái để đảm bảo rằng Lời của Đức Chúa
Trời vẫn gắn chặt trong tâm hồn của chúng ta.
Phần lý giải thứ nhì về từ Ayrum dạy cho chúng ta biết
rằng một tinh thần "trần truồng" phải đi kèm với sự nghiên
cứu Ngũ Kinh. Kinh Talmud dạy rằng Ngũ Kinh "không
được lập nên trong một người nếu như người ấy không nghiên cứu". Điều này có nghĩa gì
chứ? Một người phải được tự do, bản ngã trống rỗng, và khuynh hướng thoải mái,
nếu người ấy [nam hay nữ] thực sự muốn
nhận lãnh Lời của Đức Chúa Trời. Chúng tôi phải cởi bỏ thứ y phục kiêu ngạo, đậy
kín lại kiến thức đã biết trước đó, và bất cứ điều gì khác có thể làm mờ đi sự
chuyển giao thanh sạch của Lời Đức Chúa Trời.
Nguyện chúng ta có thể nắm bắt từng bài
học vào lòng hầu cho chúng ta có thể nghiên cứu Kinh Thánh một cách có hiệu quả,
nhưng quan trọng hơn, để Lời của Đức Chúa Trời có thể ảnh hưởng sâu sắc nhất vào
đời sống của chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét