Thức
Ăn Cho Linh Hồn
“tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua
đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu, và nằm ngủ tại đó” — Sáng thế ký 28:11
Bạn dùng mấy bữa ăn cho một ngày vậy? Hầu hết
các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên dùng ba bữa ăn một ngày - bữa sáng,
bữa trưa và bữa tối. Trong Do thái giáo, bậc thánh hiền Do Thái khuyên ba buổi
cầu nguyện mỗi ngày - shacharit
(cầu nguyện ban sáng), mincha (cầu nguyện ban chiều), và ma'ariv (cầu nguyện ban tối). Giống như thực phẩm là cần cho cơ thể, cầu
nguyện rất cần cho linh hồn.
Bậc thánh hiền dạy rằng mỗi lần cầu nguyện như
vầy đã được thực hành bởi một trong ba vị tộc trưởng - Ápraham, Ysác và Giacốp.
Họ giải thích thêm, rằng mỗi lần cầu nguyện nói tới một thời điểm khác nhau
trong ngày và trong đời sống của chúng ta, và mỗi lần đó phản ánh một đặc trưng
của vị tộc trưởng nào khởi xướng nó.
Thí dụ, lần cầu nguyện ban sáng, được thiết
lập bởi Ápraham, có thể bắt nguồn từ Sáng thế ký 19:27: "Áp-ra-ham dậy sớm, đi đến nơi mà người
đã đứng chầu Đức Giê-hô-va". Cầu nguyện ban sáng tiêu biểu cho các thời
điểm có ánh nắng và sáng láng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta rất biết ơn
vì những gì chúng ta có và hy vọng cho những gì tương lai sẽ đem đến. Chúng ta được
sử dụng để xây sang Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện khi mọi thứ dường như ảm
đạm, nhưng Ápraham dạy cho chúng ta biết phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi
cuộc sống đang hồi suông sẻ.
Lần cầu nguyện ban chiều có nguồn gốc của nó
trong đời sống của Ysác:
"lối chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy ngẫm; nhướng mắt lên,
kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến" (Sáng thế ký
24:63). Buổi chiều là thời gian bận rộn khi chúng ta thường ở "ngoài
đồng" - ở
ngoài thế gian, lo làm đủ thứ công việc khác nhau của chúng ta. Tuy nhiên, Ysác,
vị tộc trưởng tiêu biểu cho sức mạnh nội tâm, dạy cho chúng ta biết rằng chúng
ta phải mạnh mẽ và ngắt kết nối với thế gian trong một vài phút để trao đổi với
Chúa trong khi chúng ta đang ở "ngoài đồng". Chúng ta đừng quá bận rộn
đến nỗi không thể cầu nguyện, chỉ nên quá bận rộn đến nỗi không thể không cầu
nguyện. Một vài lời với Đức Chúa Trời đi một chặng đường dài khi chúng ta đang quá
bận bịu với nhiều thứ.
Sau
cùng, trong phần đọc kinh Torah tuần này, Giacốp giới thiệu với chúng ta lần cầu
nguyện ban tối:
"tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất" (Sáng
thế ký 28:11). Bậc thánh hiền dạy rằng ý nghĩa tiềm ẩn của câu này là Giacốp
đã cầu nguyện tại "một
chỗ kia", là
nơi mà về sau ông khám phá ra là bối cảnh thiêng liêng của núi Môria, vì "mặt trời đã khuất". Trời đã vào đêm, thời
điểm tối tăm và bất ổn. Giacốp, vị tộc trưởng đã trải qua những sự nhọc nhằn và
bất ổn nhất trong cuộc sống của mình, nêu gương cho chúng ta cầu nguyện trong các
thời khắc đen tối nhất trong cuộc sống.
Ba vị tộc trưởng nầy hiệp lại dạy cho chúng
ta biết rằng từng thời điểm và từng cơ hội, đều có một sự cầu nguyện. Cho dù
bạn có cầu nguyện ba lần một ngày hay không, ý tưởng là phải cầu nguyện với Đức
Chúa Trời trong suốt cả ngày, trong mọi loại tình huống. Đức Chúa Trời luôn
luôn lắng nghe và sẵn sàng đáp trả cho những lời cầu nguyện của chúng ta - ban
sáng, ban trưa, và ban tối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét