Mọi
Sự Như Đáng Phải Có
“Khi mây đầy nước, nó bèn mưa xuống đất; khi
một cây ngã về hướng nam hay về hướng bắc, hễ ngã chỗ nào nó phải ở chỗ đó” — Truyền
đạo 11:3
Bất cứ khi nào tai vạ đánh vào nhà nước
Israel, có nỗi buồn mênh mông và một cảm giác mất mát kỳ lạ. Tuy nhiên, cũng có
đôi chút cảm hứng và không tránh khỏi cái nhìn thoáng qua chủ nghĩa anh hùng
nổi bật lên. Một cái nhìn như thế đến từ Odell, vợ của Aaron Benita. Gia đình Benita
là một trong những nạn nhân đầu tiên trong làn sóng khủng bố mới nhất. Khi họ
quay trở về từ giờ cầu nguyện tại Bức tường phía Tây, một tên khủng bố đã tấn
công họ bằng dao và bắn đứa con hai tuổi của họ nơi chân. Aaron qua đời vì vết
thương của mình trong khi Odell bỏ chạy cầu cứu với con dao vẫn còn dính trong
lưng. Cả hai, nàng và đứa con hãy còn sống.
Bạn đồng sự của tôi đã đến thăm Odell yên ủi
và hỗ trợ. Ông hỏi Odell, không biết cô có nổi giận với Đức Chúa Trời hay
không, hoặc cô đã phấn đấu với việc tại sao Đức Chúa Trời lại để cho điều nầy
xảy ra!?! Khi nghe câu hỏi của ông, Odell nhanh chóng giấu mặt mình giống như
thể cô rất sợ nghe câu hỏi ấy. Cô cho biết cô có đức tin, rằng mọi sự đều có ý
nghĩa cả.
Mặc dù cô rất buồn, Odell chấp nhận mạng lịnh
của Đức Chúa Trời. Cô tiếp tục giải thích phép lạ của Đức Chúa Trời trong việc cứu
lấy mạng sống của cô. Khi mấy người lính đến cứu cô, sau đó họ giải thích, thực
ra là con dao đã dính vào lưng quá lâu làm ngưng chảy máu cho đến chết. Nếu kẻ
tấn công rút con dao ra, cô cũng sẽ chết từ cuộc tấn công đó.
Trong sách Truyền đạo, chúng ta đọc: “khi một cây ngã về
hướng nam hay về hướng bắc, hễ ngã chỗ nào nó phải ở chỗ đó”. Ba’al Shem Tov, một vị
rabi nổi tiếng trong thế kỷ 18 ở Ukraine nối câu Kinh thánh nầy với một câu
khác từ I Sử ký 28:9: ".
. . nhận
biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài”. Câu Kinh thánh nầy có ăn nhập gì với
câu Kinh thánh kia chứ?
Vị rabi lỗi lạc giải thích việc nhìn biết Đức
Chúa Trời có nghĩa là nhìn biết mọi sự đều đến từ Đức Chúa Trời. Nghĩa là có
nhận thức đầy đủ suốt cuộc đời chúng ta rằng Đức Chúa Trời đang vận hành mọi sự
và là nguyên nhân ở đằng sau từng sự việc xảy đến trong đời sống chúng ta. Cùng
với những dòng này, vị rabi Do Thái giải thích câu Kinh thánh từ sách Truyền
đạo như sau: “khi
một cây ngã về hướng nam hay về hướng bắc, hễ ngã chỗ nào nó phải ở chỗ đó”. Nói cách khác, mọi sự trong
cuộc sống, từ các cuộc chiến tranh lớn tới làn gió hiu hiu đều phải do Đức Chúa
Trời ấn định, Ngài là Chúa Tể của vũ trụ.
Khi tôi nghĩ đến sức lực của bậc anh hùng như
Odell Benita, tôi nhớ lại rằng nếu một người có được đức tin không chao đảo nơi
Đức Chúa Trời sau khi kinh nghiệm một tai họa kinh khiếp dường ấy, huống chi chúng
ta phải có cùng thái độ biết ơn khi những việc nhỏ trong đời không xảy có theo
đường lối của chúng ta? Nguyện hết thảy chúng ta chấp nhận mọi hoàn cảnh với tình
yêu thương và ân điển giống như một cống hiến cho những người đã gánh chịu mọi giông
bão tồi tệ nhất hơn cả hoàn cảnh của chúng ta và có đức tin và sự tin kính nổi
bật lên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét