Dẫu Thế Nào, Đức Chúa Trời
Yêu Thương Chúng Ta
“Vậy bây giờ, hãy chép bài ca nầy và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên; hãy
để trong miệng họ, để bài ca nầy dùng làm chứng cho ta nghịch cùng dân
Y-sơ-ra-ên” — Phục truyền luật lệ
ký 31:19
Là con người, chúng ta dễ phạm sai lầm.
Đôi khi, chúng ta đưa ra những sự lựa chọn thực sự là nghèo nàn. Tuy nhiên, các
rabi cảnh báo rằng trong khi một người phải hối hận về tội lỗi của mình [nam
hay nữ] và họ biết ăn năn, chúng ta không nên tỏ thái độ đối với họ. Chúng ta
phải nhớ rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, và trở lại với Ngài luôn luôn là
điều khả thi.
Khi cái chết của Môi-se đến gần, Đức
Chúa Trời phán cùng ông rằng khi dân sự bước vào Đất Hứa, họ sẽ phạm tội và sẽ bị
sửa phạt. Ngài căn dặn Môi-se: “Vậy
bây giờ, hãy chép bài ca nầy và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên; hãy để trong miệng họ,
để bài ca nầy dùng làm chứng cho ta nghịch cùng dân Y-sơ-ra-ên”.
Đâu là mục đích của bài ca nầy và tại
sao Đức Chúa Trời lại cần một nhân chứng chứ?
Các vị rabi giải thích với thí dụ nầy:
Có một vị vua kia đưa tôi tớ người ra khỏi nhà tù rồi bổ nhiệm ông
ta làm người giữ kho cho vua. Nhà vua vốn biết kẻ tôi tớ kia đã bị kết án về tội
trộm cắp và ông ta có thể bị cám dỗ mà ăn cắp trở lại. Lần vi phạm thứ hai sẽ
lãnh án tử hình. Vì vậy, nhà vua ra lệnh rằng điều đó phải được chép trong sổ của
mình rằng kẻ tôi tớ này đã từng là một tên trộm.
Mọi người trong gia đình hoàng gia nghĩ
rằng nhà vua đã làm điều này để cảnh báo cho kẻ tôi tớ kia biết điều chi sẽ xảy
ra với ông ta nếu tái phạm một lần nữa. Tuy nhiên, sự thật cho thấy rằng nhà vua
muốn nhắc nhở cho chính mình ông sẽ không đối xử quá nghiêm khắc đối với tôi tớ
trong trường hợp có hành vi tái phạm. Rốt lại, chính nhà vua là người đã chọn kẻ
tôi tớ kia để nắm lấy một vị trí đáng tin cậy dù vua biết rằng kẻ
tôi tớ ấy vốn có những khuynh hướng không trung thực. Nhà vua muốn bảo vệ kẻ tôi
tớ của mình, không làm hại ông ta.
Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời muốn có
"bài
ca" nầy - về cơ bản, việc ghi chép thể nào dân Do thái có khuynh hướng
xây khỏi Ngài - như một lời nhắc nhở cho chính mình Ngài, như một nhân chứng
trong sự ưu ái cho dân Israel, không có ai buộc tội họ. Bài ca này sẽ bào chữa khoan
dung khi dân sự phạm tội. Rốt lại, Đức Chúa Trời vốn biết rõ họ có xu hướng nhắm
vào tội lỗi, song dẫu thế nào đi nữa thì Ngài đã chọn họ làm dân sự Ngài và sẽ đưa
họ vào Đất Thánh của Ngài.
Trong Giêrêmi 1:5, Đức Chúa Trời phán: "trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng
ngươi". Đức Chúa Trời biết
rõ chúng ta và không có việc gì chúng ta có thể làm cho Ngài phải ngạc nhiên.
Tuy nhiên, Ngài đã chọn để dựng nên chúng ta cho dù là thế nào đi nữa vì Ngài
yêu thương chúng ta và tin tưởng nơi chúng ta. Khi chúng ta phạm sai lầm, ngay
cả những lầm lỗi lớn lao nhất, Đức Chúa Trời không bị sốc và Ngài không xoá bỏ
chúng ra. Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã chọn lựa chúng ta và Ngài biết chính
xác Ngài nhận được điều gì khi Ngài đã lựa chọn.
Hôm nay, hãy nhìn biết rằng Đức Chúa Trời
yêu thương chúng ta bất chấp mọi lỗi lầm của chúng ta; Ngài có lòng thương xót
và hay tha thứ. Nếu Đức Chúa Trời tin tưởng chúng ta bất chấp những khiếm khuyết
của chúng ta, chúng ta cũng nên biết thương xót và hay tha thứ nữa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét