Đấng
Giữ Lời Hứa
“Đức Chúa Trời chẳng phải
là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài
đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng
nghiệm sao?” — Dân
số ký 23:19
Ở một điểm nào đó trong cuộc sống, hết thảy chúng
ta đều đã kinh nghiệm những lời hứa bị phá vỡ. Có lẽ ai đó đã phá vỡ một lời
hứa với chúng ta để cho chúng ta cảm thấy thất vọng hay thậm chí là mình bị
phản bội nữa. Có khi, chúng ta bị buộc phải tự phá vỡ một lời hứa vì có việc gì
đó quan trọng hợp pháp xảy đến, và chúng ta cảm thấy kinh hãi về việc phá vỡ sự
cam kết của chính mình. Chỉ có một Đấng mà chúng ta có thể kể đến, Ngài không
bao giờ phá vỡ một lời hứa nào cả và đấy là Đức Chúa Trời. Trong phần đọc Kinh
thánh tuần nầy, thuật sĩ Balaam đã khám phá ra cách thức khó coi đó.
Trước tiên, chúng ta hãy nhìn vào một số
thông tin cơ bản. Theo truyền khẫu Do thái, đây không phải là lần gặp gỡ đầu
tiên của Balaam với con cái Israel. Không, Balaam đã mưu nghịch cùng dân tộc
nầy trong nhiều thế kỷ. Bậc thánh hiền Do thái dạy rằng Balaam đứng chủ động ở
đàng sau kế hoạch của người Aicập bắt dân Do thái làm nô lệ như một phương thức
bắt phục họ vĩnh viễn. Vì vậy, như bạn có thể hình dung ra, Balaam ít nhiều gì
cũng thấy thất vọng khi Đức Chúa Trời buông tha cho dân Do thái. Điều đó làm
đảo lộn toàn bộ kế hoạch của ông ta, “sự thành tựu” lớn lao nhất của ông ta. Cho
nên chẳng có gì phải ngạc nhiên khi Balaam quá sốt sắng không rủa sã dân Israel
khi nhà vua xứ Mô-áp yêu cầu.
Tuy nhiên, ông ta đã cố gắng, mỗi lần Balaam cố
gắng để rủa sã con cái của Israel, thay vì thế các phước hạnh lại tuôn trào ra.
Mục tiêu của Balaam là khiến cho dân Do thái ngã chết trong sa mạc hoặc, hay
hơn nữa, là trở lại với chế độ nô lệ trong xứ Aicập. Balaam đã bị thuyết phục, và
danh dự của ông được phục hồi. Dầu vậy, Đức Chúa Trời đã hứa rồi, Ngài phải đem
dân Do thái ra khỏi Aicập mà vào trong Đất Hứa.
Trong nỗ lực thứ hai để rủa sã dân tộc nầy,
Balaam không thể làm chi khác hơn là công bố: “Đức Chúa Trời chẳng phải
là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài
đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng
nghiệm sao?” Nói cách khác, Balaam, theo
sự thú nhận không hài lòng của chính ông, đã không có quyền làm thay đổi chương
trình của Đức Chúa Trời, ông cũng không thể khiến cho Đức Chúa Trời phá vỡ lời
hứa của Ngài.
Chúng ta hãy sử dụng sự dạy dỗ nầy để nhớ
rằng Đức Chúa Trời không phá vỡ mọi lời hứa của Ngài và hãy suy gẫm thêm các
lời hứa của Ngài.
Đức Chúa Trời hứa ban thưởng cho sự vâng lời: “Nếu các ngươi tuân theo luật
pháp ta, gìn giữ các điều răn ta và làm theo, thì ta sẽ giáng mưa thuận-thì, đất
sẽ sanh hoa lợi, và cây ngoài đồng sẽ kết bông trái” (Lêvi ký 26:3–4). Ngài hứa giải cứu người công bình khỏi hoạn nạn: “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi. . ." (Thi thiên 50:15). Đức Giêhôva hứa tha thứ
cho kẻ nào biết ăn năn: “và nhược
bằng dân sự ta, … trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ
tội chúng nó...” (II
Sử ký 7:14). Và Đức Chúa Trời hứa ban phước cho người nào chúc phước cho Israel: “Ta sẽ ban phước cho người
nào chúc phước ngươi …" (Sáng thế ký 12:3).
Chúng ta hãy sống theo mọi lời hứa của Đức
Chúa Trời. Sự thành tín của Ngài là chắc chắn và sự nhơn từ Ngài còn đến đời
đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét