Độc Tố Thuộc Linh
“Lời kẻ thèo lẻo như vật thực ngon, và nó thấu
đến ruột gan” — Châm
ngôn 18:8
Hãy tưởng tượng ai đó đến mời bạn ra
ngoài ăn trưa. Bạn ngồi xuống với bữa ăn trông rất tuyệt vời với một nhóm bạn
bè. Mọi sự dường như rất hoàn hảo, và bạn đã sẵn sàng cho một thời gian vui vẻ.
Mọi người ăn uống và thưởng thức bữa ăn. Tuy nhiên, khi bạn về nhà, bạn bắt đầu
cảm thấy buồn nôn. Điều đó cho thấy đồ ăn độc hại. Và để làm cho mọi việc ra tồi
tệ hơn, người bạn đứng "chủ tiệc"
đã trả tiền bằng phí tổn của người khác.
Khi nhìn lại, bữa ăn đó chẳng phải là
tuyệt vời đâu. Thực vậy, bạn ước gì mình đừng dự.
Bối cảnh này có vẻ quen thuộc lắm,
nhưng trong cái vỏ bọc khác nhau. Đây thường là cách chúng ta cảm nhận sau khi
ngồi với người bạn nào chẳng có gì khác trừ ra thèo lẽo. Lúc đầu, những gì được
đưa ra dường như ngon ngọt và hấp dẫn. Nhưng sau cái thực đơn thèo lẽ ấy, chúng
ta thường cảm thấy nhuốm bịnh. Có thể ai nấy đều có một thời gian tuyệt vời, song
với phí tổn của người khác. Và thiệt hại không thể khắc phục đã xảy ra.
Thực thế, bậc thánh hiền Do Thái dạy rằng
khi tin đồn được chuyền đi, thì giống như là, có ba người chết. Ba người này là
ai chứ?
Người rõ ràng nhất bị ảnh hưởng chính là
đối tượng của tin đồn. Khi con người bị kẻ vạch, bị xem như cỏ rác trong một
lúc, tiếng tăm bị phá hủy. Có một lý do tại sao một thuật ngữ nói tới bối rối
là "mất mặt". Khi ai đó bị chao đảo
bởi tin đồn, danh tính của người [nam hay
nữ] bị phá hủy; đó là một loại chết chóc. Và theo sau sự tàn phá của người ấy,
sản phẩm phụ thường là sự tàn diệt các mối quan hệ quí giá.
Người thứ hai bị xem như "chết" là cái loa của tin đồn. Khi Đức Chúa Trời dựng
nên con người, yếu tố phân biệt giữa con người và con vật là khả năng ăn nói của
con người. Dự tính của Đức Chúa Trời, ấy là người ta sẽ sử dụng giọng nói cho
những điều tốt đẹp, như cầu nguyện, khích lệ và truyền đạt thông tin tích cực
khác. Mỗi lần chúng ta sử dụng khả năng này cho sự hủy diệt, chúng ta đi ngược
lại chính mục đích trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Thực vậy, chúng ta "giết" một ít nơi con người mà Đức Chúa Trời đã dựng
nên theo ảnh tượng của chính Ngài.
Người thứ ba "chết" từ tin đồn là người nghe. Thèo lẽo rất độc địa
về mặt thuộc linh, và giống như khói thuốc lá, nó có thể giết chết. Trong sách Châm
ngôn, chúng ta đọc: “Lời kẻ thèo lẻo như vật thực ngon, và nó thấu
đến ruột gan”. Một khi bạn nghe tin
đồn, năng lượng độc hại của nó nằm ở bên trong bạn. Đây là lý do tại sao chúng
ta cảm thấy bị nhuốm bịnh.
Nguyện chúng ta quyết tâm tránh xa các
tin đồn độc hại. Hãy nhớ, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta hai bàn tay để chụp
phủ lên hai bên tai của chúng ta khi cần thiết! Cuộc sống quá ngắn ngủi không
nên phí thì giờ nói xấu về người khác hay nghe "bẩn" về người khác. Hãy nói
năng thật tử tế và phải trung thực. Khi làm theo như vậy, chúng ta sẽ giúp làm
sạch môi trường thuộc linh và tạo ra một bầu không khí lành mạnh cho tất cả mọi
người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét