Từng Ngày Vinh Hiển
“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng; Còn năm tuổi kẻ ác
sẽ bị giảm bớt đi” — Châm
ngôn 10:27
Bạn đo lường một đời
sống bằng cách nào? Có phải chúng ta đếm bằng ngày hoặc bằng năm? Đếm như thế
có ích chi chăng?
Theo một sự dạy
trong sách Châm ngôn, câu trả lời là có. Chúng ta đọc: “Sự
kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng; Còn năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảm bớt đi”. Theo nguyên ngữ
Hybálai, thì nghĩa đen câu nầy đọc như sau: "Sự
kính sợ Chúa kéo dài ngày. . . ". Bậc thành hiền Do Thái nối
người công bình với sự sống bằng thuật ngữ “ngày” và kẻ ác xấu xa như đang sống theo “năm”.
Đâu là sự khác biệt giữa việc sống theo
“ngày” và sống theo “năm”?
Hạng người kính sợ Đức Chúa Trời sống
vì cớ các thành tựu thuộc linh. Đây là điều có thể đạt được mỗi ngày. Chúng ta
có thể cầu nguyện mỗi ngày. Chúng ta có thể có nhịn nhục mỗi ngày. Chúng ta có
thể thực hiện hành vi tử tế vào bất kỳ ngày nào được ban cho. Khi mục tiêu sự sống
của chúng ta là làm lành và sống nhơn đức, đếm mỗi ngày. Cuộc sống của chúng ta
có đầy đủ những ngày có ý nghĩa, mà còn có ý nghĩa đời đời nữa.
Đấy là ý nghĩa của việc sống
theo “ngày” của chúng ta; chúng ta đếm từng ngày với những
hành động thực sự có ý nghĩa. Khi làm vang dội ý tưởng này, tác giả Thi thiên đã
cầu xin trong Thi thiên 90:12: "Cầu
xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng
khôn ngoan". Khi chúng ta học biết đo lường đời sống của mình
bởi “ngày” của chúng ta, chúng ta được lòng khôn ngoan
và biết phải sống đời sống thế nào là đầy đủ nhất.
Ngược lại, những người khác chọn sống
cuộc sống của mình theo “năm”. Đây là hạng người mà
mục tiêu của họ trong cuộc sống chỉ là vật chất. Những khao khát về vật chất không
thể đạt được qua một đêm đâu. Điều đó phải mất nhiều ngày, có khi nhiều năm, để
đạt được một mục tiêu vật chất. Trong tiến trình này, “ngày” không có ý nghĩa nơi bản thân họ; mà đúng hơn, họ chỉ là nấc
thang hướng tới mục tiêu lớn lao hơn thường phải tốn nhiều năm mới đạt được.
Một vài năm là năm "tốt" về tài chính, còn các năm khác là những năm "xấu". Và không bao giờ là đủ năm để đạt được tất cả
mục tiêu vật chất của chúng ta. Bậc thánh hiền dạy rằng không ai rời thế gian
này với thậm chí một nửa của những ham muốn đã được thoả của lòng mình. Đây là
những gì câu Kinh thánh muốn nói khi nó chép rằng: “Còn
năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảm bớt đi”; không bao giờ là đủ
năm cho hạng người chỉ phấn đấu để đạt được sự thành công về
mặt vật chất.
Chúng ta hãy đo cuộc sống của chúng ta
về “ngày” thay vì “năm”. Khi chúng ta đếm theo
“ngày”, từng ngày đều có ý nghĩa. Khi chúng ta tính theo
“năm”, có những ngày không liên quan. Khi chúng ta
sống cho chính ngày hôm nay, chúng ta luôn có phần còn lại. Khi chúng ta sống
vì cớ “năm”, chúng ta thường không ngừng nghỉ. Khi chúng
ta trải qua mỗi ngày chỉ tập trung vào một tương lai thoải mái hơn,
chúng ta mất đi những ngày đó cho đến đời đời. Nhưng khi chúng ta đếm từng ngày,
cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa cho đến đời đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét