Thà Hoà Thuận Còn Hơn
Nhiều Của
“Thà
một miếng bánh khô mà hòa thuận, còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn
nhau” — Châm ngôn 17:1
Tôi có một người
bạn sống một cuộc sống lo xây dựng nhà cửa sang trọng và rồi bán chúng đi. Giữa
chừng những ngôi nhà được xây dựng và bán đi, bạn tôi và gia đình của ông ta sẽ
sống trong đó. Đây là một quyết định thực tế đã cứu lấy tiền bạc có cần trong gia
đình. Có lần tôi hỏi vợ tôi không biết nàng có thích kiểu kinh doanh nầy của chồng
mình không!?! Nàng nói: "Anh biết gì chứ? Em đã sống trong kiểu nhà đơn
giản và kiểu nhà sang trọng và đây là những gì em học biết được: Khi anh nhắm
mắt lại đi ngủ trong đêm, chính xác thì hết thảy chúng đều như nhau".
Việc ấy dằn lên tôi đến nỗi chúng tôi không
thực sự sống trong nhà cửa của mình nữa; chúng tôi ở trong thân thể
của chúng tôi. Nhà cửa chúng tôi có thể là đơn sơ và khiêm tốn hoặc
thanh lịch và sang trọng, nhưng lúc cuối ngày, chúng tôi chẳng cảm thấy gì qua
các kiểu nhà cửa ấy. Cách thức chúng ta suy nghĩ, những gì chúng ta tin, và chúng
ta có sự bình an hay không chính là điều quyết định chúng ta cảm xúc thể nào khi
chúng ta nhắm mắt ngủ lúc ban đêm. Thân thể chúng ta đang ở với chúng ta cả
ngày lẫn đêm; chúng là nơi ở thật sự của chúng ta. Những điều chúng ta đặt ở trong
tâm trí của mình là quan trọng hơn nhiều so với những thứ chúng ta có trong nhà
cửa của chúng ta.
Đây là điều mà vua Solomon muốn nói trong
sách Châm ngôn khi ông viết: “Thà một miếng
bánh khô mà hòa thuận, còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau”. Thà là ít của song sống
với sự bình an và yên tĩnh còn hơn có nhiều thứ mà sống trong tình trạng cãi vã
hoài. Bậc thánh hiền Do thái dạy rằng điều này rất thực liên quan đến ngôi nhà
thực tế của chúng ta - chúng không cần phải là xa hoa, nhưng chúng cần sự hòa khí.
Điều đó cũng đúng đối với thân thể của chúng ta - chúng ta không cần phải có nhiều
thứ, nhưng chúng tôi cần sự bình an của tâm trí để sống hạnh phúc.
Thế hệ chúng ta có cần sự khôn ngoan
này nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào khác. Trớ trêu thay, bởi vì chúng ta có khả năng
để có nhiều của cải hơn, chúng ta đang đứng trước nguy cơ sống ít hạnh phúc hơn
so với các thế hệ đi trước. Thực vậy, các nghiên cứu cho thấy rằng thế hệ chúng
ta buồn bực nhiều hơn so với các thế hệ đi trước chúng ta, họ đã sống với ít của
cải hơn. Hơn nữa, các nghiên cứu chỉ ra rằng dân chúng ở các nước với tiêu chuẩn
sống cao nhất không song hành với hạng người hạnh phúc nhất, nhưng đôi khi các
nước có ít tiêu chuẩn hơn lại là dân sống hạnh phúc nhất trên thế giới.
Chúng ta hãy nhớ rằng sự bình an trong tâm
trí thì thoả mãn nhiều hơn bất cứ thứ gì chúng ta đặt trong bao tử của mình. Các
mối quan hệ tốt với những người thân của chúng ta là lớn lao hơn nhiều so với bất
cứ thứ gì tiền bạc có thể mua sắm được. Ai nấy đều muốn tìm thấy hạnh phúc, nhưng
chỉ có một vài người sẽ nhìn vào đúng chỗ mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét