Một Người Trong Hàng Tỉ
Người
“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà
sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh” — Sáng Thế Ký 2:7
Ở phần cuối cuốn phim mang đề tựa “List” của Schindler, một phim
nói tới Oskar Schindler, là người đã cứu hơn một nghìn người Do Thái trong các trại
tập trung, một trong những người sống sót đã trình cho Schindler xem chiếc nhẫn
có ghi hàng chữ như sau: "Ông là người cứu một mạng sống là cứu cả một thế giới".
Câu nói nầy được rút ra từ Kinh Talmud,
ở đây đưa ra một thắc mắc liên quan đến phần Ngũ Kinh của tuần này, nhắc tới việc
Đức Chúa Trời dựng nên con người. Bậc thánh hiền Do Thái thắc mắc tại sao Đức
Chúa Trời lại chọn dựng nên chỉ một người đàn ông khi sáng tạo ra con người. Tại
sao không khởi sự với 50 người hoặc nhiều hơn? Họ trả lời rằng Đức Chúa Trời muốn
dạy cho chúng ta biết về năng lực của một người. Từ một người là Ađam, đã ra cả
thế giới. Vì lẽ đó: "Ông là người cứu một mạng sống là cứu cả một thế giới"
ý
nói có nhiều thế giới trong khả năng những gì một người có thể thực hiện được. Thực
vậy, không có một kết thúc nào với số lượng người mà một người có thể đụng đến,
cả trong hiện tại và tương lai.
Diễn viên hài Robin Williams đã từng được
phỏng vấn trên đài truyền hình Đức. Người phỏng vấn đã hỏi Williams: "Tại sao ông nghĩ rằng có rất ít diễn viên hài ở nước
Đức?" Williams đáp: "Có phải bạn từng
nghĩ rằng có lẽ mình đã giết hết thảy họ rồi không?" Trong tư thế hài hước,
Williams đã ám chỉ sự thực các trại tập trung Đức Quốc Xã đã xóa sổ hàng triệu
sinh mạng, trong đó có sáu triệu người Do Thái. Có bao nhiêu ngôi sao hài hước trong
tương lai đã bị nếm hơi ngạt trong các trại tử thần kia?
Nhưng hãy để cho ý tưởng này đi thêm một
bước nữa thì bạn sẽ có được ý nghĩ đáng sợ này: Có thể người nào đó chữa được bệnh
ung thư đã bị chết trong một trại tử thần của Đức Quốc xã. Có thể cá nhân nào
đó sẽ đặt dấu chấm hết nạn đói cho thế giới đã gặp sự cuối cùng của mình dưới
bàn tay giết chóc của Đức Quốc Xã. Có thể Anne Frank sẽ
trở thành
một trong những nhà văn vĩ đại nhất của thế giới. Chúng ta sẽ không bao giờ biết
mình mất mát điều gì trong vai trò một cộng đồng thế giới với cái chết của rất
nhiều người như thế.
Tuy nhiên, ở mặt tích cực hơn, ý tưởng
này về năng lực của một người có thể truyền cảm hứng và thúc đẩy chúng ta. Hôm
nay, có khoảng bảy tỷ người đang sống trên hành tinh này. Thật dễ dàng cho một
người cảm thấy rằng mình [nam hay nữ]
chẳng có ăn nhằm gì cả. Rốt lại, tôi có giá trị gì trong cả đại dương hàng bao
nhiêu tỉ người chứ? Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhìn biết rằng mỗi một người trong chúng ta là cả một thế giới và có
tiềm năng không thể tưởng được.
Có một lý do tại sao bạn và tôi đã được
dựng nên vào thời điểm này với các ta-lâng và của cải mà chúng ta đang sở hữu. Kinh
Talmud cũng dạy rằng mỗi một người cần phải nói: "Đức
Chúa Trời dựng nên thế gian chỉ để dành cho tôi", ý nói mỗi người
trong chúng ta phải chăm sóc nó và làm cho nó ra tốt hơn.
Khi mỗi cá nhân đều có liên quan trong công
việc ấy, không một giới hạn nào cho những gì một người có thể hoàn thành với sự
vùa giúp của Đức Chúa Trời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét