Chạm Trên Bảng Lòng Chúng
Ta
“Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn
rằng: Nầy là lệ định của luật pháp mà Đức Giê-hô-va có truyền rằng: Hãy nói
cùng dân Y-sơ-ra-ên và biểu dẫn đến người một con bò cái tơ sắc hoe, không tật
không vít, và chưa mang ách” — Dân số ký 19:1–2
Phần Ngũ Kinh này bắt đầu: "Đức Giêhôva lại
phán cùng Môi-se và A-rôn: Nầy là lệ định của luật pháp…". Chính từ những câu
như thế nầy mà phần đọc có được danh xưng của nó: Chukat, nghĩa là "lệ định". Tuy nhiên, bậc thánh
hiền Do Thái chỉ ra rằng từ này cũng có thể nghĩa là "chạm khắc". Ngoài ra, những gì
được dịch là "luật pháp" trong câu này là từ "Torah" trong nguyên bản Hybálai.
Torah cũng là danh xưng Hybálai nói tới Kinh
Thánh hay Lời của Đức Chúa Trời. Khi ghép các mảnh nầy lại với nhau, chúng ta học
biết một ý nghĩa hoàn toàn mới cho những câu như thế này. Bậc thánh hiền giải
thích câu ấy như sau: "Đức Giêhôva phán cùng Môi-se và A-rôn: Hãy chạm khắc Torah [Ngũ Kinh], là Lời của
Chúa". Ở đâu mới được chứ?
Trên bảng lòng của bạn.
Theo bậc thánh hiền, có một sự khác biệt
rất lớn giữa tác phẩm và sự chạm khắc. Khi một người viết bằng mực hoặc bút chì
trên một mảnh giấy, tác phẩm có thể bị tẩy xoá với cục tẩy hay hoá chất đặc biệt.
Vì vậy, chữ và giấy vẫn là hai thực thể riêng biệt, ngay cả khi chúng ở bên
nhau.
Chạm khắc thì khác một cách hoàn toàn. Một
thứ gì đó từng được chạm khắc, nó không thể bị gỡ bỏ. Chữ được chạm khắc trở
thành một với thứ mà họ đang khắc chạm kia. Bậc thánh hiền giải thích đây sẽ là
mục tiêu của chúng ta khi đến với Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải chạm khắc
lời ấy trên bảng lòng của chúng ta đến điểm mà chúng ta là một với lẽ thật của Đức
Chúa Trời.
Trong Phục truyền luật lệ ký 4:39 chúng
ta đọc: "Vậy, ngày nay hãy biết và ghi tạc trong lòng
ngươi rằng Giê-hô-va, ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp
nầy: chẳng có ai khác". Công nhận thứ gì đó rồi đưa thứ ấy vào lòng là
hai việc khác nhau, chúng ta phải làm cả hai việc ấy khi đến với Lời của Đức
Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta đi từ đọc một việc trong quyển Kinh Thánh đến việc
nung nấu nó với linh hồn của chúng ta bằng cách nào?
Nhiều chiến lược hữu ích đã được đề xuất
trải qua nhiều năm tháng, chẳng hạn như suy gẫm luôn hoặc lặp đi lặp lại một
câu Kinh Thánh, ca hát Lời Chúa, và xin Đức Chúa Trời vùa giúp trong việc tích
hợp Lời của Ngài vào bảng lòng của chúng ta và trong đời sống của chúng ta.
Nhưng tôi muốn đề nghị rằng cách hay nhất để ghi tạc Lời của Ngài chỉ đơn giản
là bằng cách sống theo Lời ấy.
Hãy sống theo câu: “hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình” (Lêvi
ký 19:18). Hãy nêu gương theo cách “làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi
cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi” (Michê 6:8). Hãy trở thành một gương
sáng chói, hỡi người nào biết cách “hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va
Đức Chúa Trời ngươi” (Phục truyền luật lệ ký 6:5).
Khi chúng ta đưa Lời Chúa vào hành động,
chúng ta trở thành một với Lời ấy. Vì vậy, hãy chạm khắc Lời Ngài vào bảng lòng
của bạn và hãy để cho Lời của Ngài hướng dẫn bạn hôm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét