Đúng Là Một Thế Giới Kỳ
Diệu
“Hỡi Đức
Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan;
Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài” — Thi
thiên 104:24
Đối với trẻ em, thế giới là một nơi huyền
diệu. Mọi thứ đều mới mẻ và thú vị. Chúng ngạc nhiên trước mặt trời, mặt trăng,
và các ngôi sao trên bầu trời. Chúng thưởng thức cơ hội quan sát một thứ đơn giản
như một bọ rùa bò ngang qua chiếc lá hay con bướm chập chờn từ bông hoa nầy
sang bông hoa kia. Chúng nhìn xem thế giới với ánh mắt sáng ngời, và qua ánh mắt
của chúng, mọi sự đều rất lạ lùng!
Theo thời gian chúng ta có mặt trên
hành tinh trong một hay hai thập kỷ, phần nhiều những sự kỳ diệu đã bị mất đi.
Chúng ta đương nhiên cho rằng mình đang sống trong một thế giới xinh đẹp có cả
bí ẩn lẫn kỳ diệu. Chúng ta khó nhận thấy bầu trời oai nghi hay thảm cỏ xanh
tươi trên mặt đất. Khi chúng ta đi khắp hành tinh nầy, chúng ta thậm chí không
nhận thức được sự thực là chúng ta đang ở trên một quả cầu quay xung quanh
trong không gian bên ngoài thế mà mọi sự quanh chúng ta vẫn hoàn toàn đừng yên!
Thật là dễ dàng dành cả cuộc đời trên
hành tinh này rồi bỏ lỡ vẻ đẹp sự sáng tạo Đức Chúa Trời. Theo truyền khẫu Do
Thái, chúng ta dành ra một thời gian đặc biệt mỗi tháng để lui lại, nhìn quanh,
rồi nói: "Wow! Nơi này quả là tuyệt vời, Chúa
ơi!"
Mỗi tháng khi mặt trăng mới mọc, chỉ cần một mảnh trong bầu trời, chúng ta kỹ
niệm nó và mọi sự trong thiên nhiên. Một trong những việc chúng ta làm là đọc Thi
thiên 104.
Trong Thi thiên 104, Vua David suy gẫm về
những sự lạ lùng trong thế giới chúng ta. Ông nói về cách nước từng bao phủ
toàn bộ thế giới, nhưng rồi Đức Chúa Trời tách biển ra và đặt chúng vào các đại
dương và sông ngòi để ai nấy đều có đất mà sống trên đó (các câu 6-9). David vui thích trong sự thực Đức Chúa Trời đã dựng
nên một thế giới hoàn toàn với trái cây ngon ngọt và thảm thực vật có thể nâng
đỡ cả con người và động vật. Nhưng không những thế - Đức Chúa Trời cũng dựng
nên các thứ như dầu và rượu – những thứ không cần thiết, nhưng là những món quà
mang lại niềm vui và thư giãn cho mọi người (câu
15). David kinh ngạc ở chu kỳ ngày và đêm, tạo thành một nhịp điệu năng động
trong thế gian. Loài thú dữ nguy hiểm nhất săn mồi vào ban đêm khi mọi người
đang ở trong nhà và trở về chỗ ở của chúng vào ban ngày khi người ta ra ngoài
lao động (các câu 20-23).
Sự hài hòa hoàn hảo trong thế giới tự
nhiên khiến cho David phải kêu lên: “Hỡi
Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan;
Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài”. Thật vậy, Đức Chúa
Trời đã dựng nên một thế giới tuyệt vời và đa dạng để chúng ta sống trong đó
cho thấy sự khôn ngoan trỗi hơn sự hiểu biết của chúng ta.
Hôm nay, chúng ta hãy nhìn vào thế giới
của Thiên Chúa và đánh giá cao nó với ánh mắt tươi mới. Từng điều lạ lùng mà bạn
khám phá ra là một biểu hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta và là một minh
chứng cho sự vinh hiển của Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét