Trèo Lên Bất Kỳ Bức
Tường Nào
Ca-lép bèn làm cho dân sự,
đang lằm bằm cùng Môi-se nín lặng đi, mà nói rằng: Chúng ta hãy đi lên và chiếm
xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được” —
Dân số ký 13:30
Tôi có nghe kể một câu chuyện nói tới một cậu
thiếu niên kia trên một chiếc phi cơ, nó được sắp ngồi kế một vị giáo sự thần học viện. Thiếu niên nầy
là một học viên siêng năng hay đến lớp Trường Chúa Nhật, và nó có mặt giữa việc
đọc các bản tin đem về nhà. Vị giáo sư, để ý thấy sự chọn lựa văn học của cậu
ta, bèn quyết định trò chuyện cùng với cậu ta. Ông nói: “Nầy
con, nếu con có thể nói cho ta biết một việc mà Đức Chúa Trời có thể làm, ta sẽ
cho con một quả táo lớn thật ngon”. Cậu ta suy nghĩ trong một phút rồi đáp: “Thưa
ông, nếu ông có thể nói cho con biết một việc mà Đức Chúa Trời không thể làm, con
sẽ cho ông một thùng táo!”
Người nào biết Đức Chúa Trời, người ấy biết
rõ rằng Ngài có thể làm bất cứ việc gì.
Tuy nhiên, phần đọc Kinh thánh nầy nói tới
một nhóm người, họ nghi ngờ khả năng của Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là hạng
người bình thường đâu. Đây là các cấp lãnh đạo của dân Do thái, có học và rất
là thuộc linh. Tuy nhiên, vì bất kỳ lý do nào đó, 10 trong số 12 người nầy đã
được sai đi do thám Đất Hứa, họ trở về với bản tường trinh xấu rồi quyết định
rằng dân Israel sẽ không có khả năng chinh phục vùng đất đã được hứa cho họ. Họ
báo cáo với dân sự: “Chúng ta không đi lên cự dân nầy được, vì chúng nó mạnh hơn
chúng ta” (Dân số ký 13:31).
Ngược lại, hai người – Giôsuê và Calép – đã
tin theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Mọi việc có như thể nào đi nữa thì không
thành vấn đề — nếu Đức Chúa Trời đã phán việc có thể làm được thì việc ấy sẽ
làm được. Calép đã nói nghịch cùng 10 thám tử đang tỏ ra sợ hãi và kinh khiếp
giữa vòng dân Israel và nói: “Chúng ta hãy đi lên và chiếm
xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được” (câu 30).
Theo truyền khẫu Do thái, Calép nói cho dân
sự biết rằng ngay cả nếu xứ có ở trên trời và Môise (theo điều lệnh của Đức Chúa Trời) bảo họ phài “bắc
thang rồi trèo lên xứ ấy”, khi ấy dân sự nên nghe theo vì bất cứ điều chi Môise truyền
cho họ phải làm, chắc chắn họ sẽ đạt được.
Calép lấy tư tưởng về việc trèo lên trời để
với tới Đất Thánh ở chỗ nào chứ? Trong Phục truyền luật lệ ký 1:28 chúng ta đọc
thấy các thám tử đã mô tả những thành phố trong xứ Canaan như là “lớn, kiên cố đến tận trời”. Đây là điều đã cảm thúc Calép
nói rằng cho dù các bức tường thành phố có thực sự cao đến tận trời, họ vẫn
chinh phục được vì Đức Chúa Trời, qua Môise, đã phán như vậy.
Tôi muốn khích lệ hết thảy chúng ta phải có
cùng thứ đức tin không chao đảo mà Calép đã tỏ ra. Khi Đức Chúa Trời đã đặt
điều chi vào tấm lòng chúng ta, chúng ta biết chúng ta phải làm theo, đừng tỏ
ra sợ hãi các bức tường đang chặn đứng trên đường. Chẳng có điều chi mà Đức
Chúa Trời không thể làm cả, và với sự trợ giúp của Ngài, chúng ta có thể trèo
lên bất kỳ bức tường nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét