Tưởng Niệm Di Sản
“Bấy giờ, dân sự đều nhóm hiệp như thể một
người, tại phố ở trước cửa Nước. Chúng nói với E-xơ-ra là thầy thông giáo, xin
người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho
Y-sơ-ra-ên” — Nê-hê-mi
8:1
Hàng năm vào ngày 17 tháng 3, người Mỹ gốc Ái-nhĩ-lan
(và thậm chí một số người không phải gốc
gác ấy) kỷ niệm di sản và văn hóa độc đáo của họ trong Ngày Thánh Patrick. Các
cuộc diễu hành được tổ chức; dân chúng mặc màu xanh lá cây; và ở quê hương thị
trấn Chicago cũ của tôi, thậm chí họ còn nhuộm màu xanh lá cây cả dòng sông
Chicago.
Trong khi các ngày lễ này chủ yếu là những dịp
vui vẻ, họ phục vụ một mục đích trong việc giúp cho dân sự nhớ lại nguồn gốc tổ
tiên của họ. Họ tiếp tục duy trì các truyền thống phong phú và củng cố mối dây ràng
buộc cho quê hương của họ.
Trong nhiều thế kỷ, người Ê-thi-ô-pi gốc Do Thái
đã kỷ niệm đức tin và gốc gác Do Thái của họ trong một ngày lễ độc đáo, được gọi
là Sigd, có nghĩa là, "sấp
mình xuống". Ngày lễ ai cũng tin là đã khởi sự vào thế kỷ thứ 15 khi các thầy
tế lễ nhóm lại ở Beta Israel, “Nhà của
Israel” y như họ tự nhận vậy, để củng cố đức tin của họ
khi đối mặt với sự bắt bớ lớn lao.
Các thầy tế lễ được cảm thúc bởi phần mô tả trong
sách Nê-hê-mi về cách người Do Thái trở về từ Babylon sau 70 năm sống lưu đày để
bước theo Đức Chúa Trời: “Bấy giờ, dân sự đều nhóm hiệp như thể một người, tại phố ở trước
cửa Nước. Chúng nói với E-xơ-ra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách
luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Y-sơ-ra-ên” (Nê-hê-mi 8:1).
Trước khi đám đông aliyah (nhập cư vào Israel) ở Beta Israel, khởi sự vào thập niên 1980,
các thế hệ người Ê-thi-ô-pi gốc Do thái sẽ đi bộ nhiều ngày lên đỉnh núi, ở đó hàng
ngàn người sẽ hiệp nhau cầu nguyện và đọc sách Ngũ Kinh. Sau những lời cầu nguyện
ban trưa và thổi kèn shofar, toàn bộ cộng đồng sẽ từ
núi xuống để dự một bữa tiệc vui vẻ.
Bằng cách này, người Ê-thi-ô-pi gốc Do thái đã ăn
mừng và ghi nhớ mối quan hệ của họ với thành Jerusalem và làm mới lại cam kết của
họ trước sự hiệp một Do Thái.
Sigd bây giờ là một ngày lễ ăn mừng chính thức tại Israel bởi tất cả người
Do Thái, và những người Ê-thi-ô-li gốc Do Thái đã thực hiện aliyah vào Israel nhóm lại ở Bức Tường Phía Tây tại
Jerusalem để kỷ niệm ngày này. Thực sự đây là một kinh nghiệm được thần cảm và
thuộc linh.
Mặc dù ngày lễ Sigd là một ngày lễ mà người
Ê-thi-ô-pi gốc Do Thái đã tổ chức riêng trong nhiều thế kỷ, đây là một ngày lễ,
trong đó nhiều người Do Thái nào dựng nhà của họ ở Israel ngày nay có thể liên quan.
Người Do Thái ở Israel nhóm lại từ châu Âu, Mỹ, Nga, Iran, và vô số các quốc
gia khác nơi họ ra đời. Hiệp một tại thành Jerusalem là câu trả lời cho những lời
cầu nguyện của chúng ta, bởi vì hết thảy chúng ta từng là khách lạ trong một
vùng đất ngoại bang.
Ngày lễ Sigd kỷ niệm những cuộc đấu
tranh của tất cả những ai tái định cư đã nếm trải khi về đến Đất Hứa. Điều này cũng
nhắc cho chúng ta nhớ đến tình yêu thương mà Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn có cho
con cái của Ngài, bất cứ nơi nào họ đang sinh sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét