Dám Hy Vọng Một Lần Nữa
“Hãy trông đợi
Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va” — Thi thiên 27:14
Hy vọng là một từ mà chúng ta quăng rất nhiều ở xung
quanh, nhưng tôi không dám chắc là chúng ta luôn hiểu đầy đủ ý nghĩa của nó. Mãi
cho đến khi chúng ta biết sống hy vọng – cho tới chừng chúng ta ở trong một
tình huống tối tăm, chúng ta cần tìm ra ánh sáng hy vọng ở đó để tiếp tục – hầu
cho chúng ta thực sự có thể biết đâu là ý nghĩa của từ đó. Hơn nữa, có những cấp
độ hy vọng khác nhau. Có hy vọng cơ bản của việc có niềm tin cho rằng mọi thứ sẽ
ổn thôi. Và có cấp độ hy vọng khác khi mọi thứ không diễn ra theo cách chúng ta
đã hy vọng chúng sẽ diễn ra và chúng ta bị thử thách để dạn dĩ đủ để hy vọng một
lần nữa.
Hãy tưởng tượng rằng ai đó đang bị bệnh. Ở một
thời điểm nhất định, họ có hy vọng rằng sức khỏe của họ sẽ cải thiện, nhưng rồi
họ nhận được một thông báo y khoa rất xấu. Có thể hy vọng một lần nữa không? Tin
rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu họ khỏi mọi rối rắm của họ hay ban cho họ khả
năng chịu đựng được chúng?
Hoặc có thể ai đó đang đối diện với nhiều khó
khăn trong cuộc hôn nhân của họ. Người đó hy vọng mọi việc sẽ ra tốt hơn, cho đến
khi người bạn đời của họ phát ra một số tình cảm không đáng có. Những lời nói gây
tổn thương và nản lòng. Làm sao mà người đó có sức mạnh khả thi để hy vọng một
lần nữa chứ?
Hy vọng thứ hai, đầy thách thức này là hy vọng
mà Thi Thiên 27 đang mô tả ở dòng cuối cùng: “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy
trông đợi Đức Giê-hô-va”. Trong tiếng Hy-bá-lai,
từ ngữ được định nghĩa: "trông đợi" là kavei, sát nghĩa là: "hy vọng". Trong truyền khẩu Do
Thái, câu này đọc: "Hãy hy vọng nơi Đức GIÊ-HÔ-VA, hãy vững lòng, và hãy
hy vọng nơi Đức GIÊ-HÔ-VA”. Tại sao Vua David lại viết: “hãy hy vọng nơi Đức GIÊ-HÔ-VA” những hai lần? Bởi vì
có lần thứ nhứt chúng ta hy vọng và rồi đến lần thứ hai. Sau hy vọng thứ nhứt,
chúng ta phải vững lòng mình hầu cho chúng ta có thể hy vọng thêm một lần nữa.
Trong Ê-sai 38, chúng ta biết rằng Vua Ê-xê-chia
đã nhuốm bệnh. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng Ê-xê-chia, một vị vua công bình
của Y-sơ-ra-ên, chắc chắn đã hy vọng và cầu nguyện mọi sự qua bệnh tật của ông
để xin Đức Chúa Trời chữa lành cho ông. Khi ấy, tiên tri Ê-sai đến viếng nhà
vua và phát ra một sứ điệp tàn khốc nhất: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy sắp đặt nhà ngươi, vì ngươi hầu
chết, không sống được nữa” (Ê-sai 38:1). Mọi
hy vọng của Ê-xê-chia bị tan tác hết!
Tuy nhiên, bậc thánh hiền Do Thái dạy rằng Ê-xê-chia
đáp lời Ê-sai: “Ta có truyền thống từ
ông nội của ta là David – ngay như một thanh gươm bén kề trên cổ của mình, người
ấy không nên thôi cầu nguyện xin cho kỳ được lòng thương xót”. Ê-xê-chia cứ tiếp tục
cầu nguyện, và ông được chữa lành!
Quí bạn ơi, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, ngay cả
khi những hy vọng đầu tiên của bạn đã bị tiêu tán. Hãy hy vọng một lần nữa và một
lần nữa. Hãy vững lòng đi và dám tin – Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ giải cứu chúng
ta theo thời điểm và chương trình tốt đẹp của Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét