Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

HÃY LÀM THEO ĐƯỜNG LỐI CỦA TA



I SA-MU-ÊN 18:1-22 – "HÃY LÀM THEO ĐƯỜNG LỐI CỦA TA!"
                          
Có khi người ta rất ngoan cố. Khi Sa-mu-ên sắp kết thúc cuộc đời của mình, dân Y-sơ-ra-ên kêu đòi phải có một vị vua. Vô luận ông nói gì với họ, họ không muốn đổi ý của họ về một vị vua.

ĐÒI HỎI PHẢI CÓ MỘT VỊ VUA - Các câu 1-5

LỜI GIẢI THÍCH ĐẾN TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI - Các câu 6-9
Hãy chú ý, Israel không chối bỏ vị tiên tri của họ là Sa-mu-ên.
Israel đang chối bỏ Đức Chúa Trời, không muốn Ngài tễ trị trên họ.

PHẦN MÔ TẢ NHÀ VUA - Các câu 10-18
Đức Chúa Trời bảo Sa-mu-ên đến cảnh cáo dân Israel về việc có một vị vua (Câu 9).
Trong mấy câu này Sa-mu-ên nói cho dân Israel biết điều chi sẽ xảy ra khi họ có một vị vua.

SỰ CỨNG CỔ CỦA DÂN SỰ - Các câu 19-20
Israel chối bỏ lời Đức Chúa Trời kêu gọi qua Sa-mu-ên, và khăng khăng đòi cho có một vị vua.
Chúng ta phải cẩn thận đừng cứng cổ khi Đức Chúa Trời cảnh cáo chúng ta. Thi thiên 106:14



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét