Trên Cánh Chim Ưng
“Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô, ta chở các
ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thể nào” — Xuất
Êdíptô ký 19:4
Giữa tháng 6 năm 1949 và tháng 9 năm
1950, Israel tiến hành một chiến dịch bí mật gọi là Operation
Magic Carpet. Trong thời gian đó, đã có 380 chuyến bay được thực hiện giữa
Yemen và Israel, giải cứu hơn 49.000 người Do Thái từ các quốc gia Ả-rập, họ
đang bị áp bức ở đó.
Khi người Do Thái được giải cứu, họ lên
máy bay để được đưa về Israel, họ chắc chắn rằng đấng mê-si đã đến. Họ chưa bao
giờ nhìn thấy máy bay trước đây, và đối với họ, đây là loại "chim ưng" đã được nói tiên tri trong sách Êsai: "cất cánh bay cao như chim ưng" (Êsai 40:31). Đối với những người Yemen gốc Do-thái, các máy
bay đó là những con chim ưng của Đức Chúa Trời sẽ chở họ về quê hương. Và đấy
là cách Operation Magic Carpet được biết đến phổ biến
hơn là Operation Wings of Eagles (chiến dịch
Cánh Chim Ưng).
Người Do-thái ở Yemen không hoàn toàn
sai đâu. Mặc dù họ vẫn chờ đợi đấng mê-si, họ đã trải nghiệm những phép lạ mà
các tiên tri đã tiên báo. Người Do-thái đang trên đường về quê hương của họ, và
giống như chim ưng, họ đã cất cánh bay.
Con cái Y-sơ-ra-ên nào đã rời khỏi Ai-cập
để về lại Y-sơ-ra-ên cũng bước đi trên cánh chim ưng nữa. Trong phần đọc Ngũ
Kinh tuần này, Đức Chúa Trời bảo họ: “Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô, ta chở các
ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thể nào”. Con cái Y-sơ-ra-ên chắc chắn không bay trên những
chiếc phi cơ, Đức Chúa Trời có ý nói gì chứ?
Bậc thánh hiền Do-thái giải thích rằng các
giống chim khác mang con nhỏ của chúng bằng móng vuốt vì chúng sợ loài chim bay
cao săn mồi đang bay bên trên chúng. Nhưng không một loài chim nào bay cao hơn
chim ưng. Chim ưng chỉ lo về loài người ở bên dưới kia. Vì vậy, nó đặt nó con
nhỏ nó trên đôi cánh của nó. Chim ưng tự đặt mình vào giữa con nhỏ nó và bất kỳ
hiểm nguy nào. Nếu có ai muốn bắn tên từ bên dưới, họ phải xử lý với chim ưng mẹ
trước tiên.
Giống như con chim ưng, chẳng có ai cao
hơn Đức Chúa Trời. Và giống như chim ưng, Ngài bảo hộ con cái của Ngài bằng
tình yêu thương. Khi Đức Chúa Trời đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập, Ngài đã
đặt "trụ mây" giữa họ và người Ai-cập.
Người Ai-cập sẽ phải vượt qua đám mây nếu họ muốn đến gần dân Do-thái. Song Đức
Chúa Trời sẽ không cho phép họ. Ngài giữ họ an toàn không bị tổn hại một cách
diệu kỳ.
Hôm nay, Đức Chúa Trời tiếp tục đưa dân
sự Ngài trở về quê hương cổ xưa của họ. Và Ngài vẫn tiếp tục làm việc này "trên cánh chim ưng" – với các phép lạ, sự
thương xót, và tình yêu thương. Ở đây, tại Hội Thông Công, chúng ta là một phần
của phép lạ đó, cùng với những người bạn Cơ đốc của chúng ta trên khắp thế giới.
Chức vụ của chúng ta được đặt tên rất hay: On Wings Of Eagles (Trên cánh Chim Ưng), giúp đỡ người Do-thái
nghèo khó và bị bắt bớ trên khắp thế giới trở về quê hương Israel và tạo dựng một
cuộc sống mới.
Chúng tôi mời bạn tham gia với chúng
tôi để hoàn thành lời tiên tri cổ xưa đang diễn ra trong thời đại chúng ta. Chúng
ta hiệp nhau giúp cho loài chim ưng kia cất cánh bay cao!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét