Nguồn Sức Mạnh Của Chúng
Ta
“Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp
trợ và cái khiên của họ” — Thi thiên 115:9
Lực lượng Quốc phòng (Israel Defense Forces; IDF) Israel là một trong
những quân đội vĩ đại nhất trên thế giới. Từ các sứ mệnh cứu nguy táo bạo đến
chiến thắng trận địa mọi hình thức, IDF đã làm ngạc nhiên thế giới hết lúc nầy
tới lúc khác. Nhưng nguồn sức mạnh của Israel là gì? Đích thân Israel vẫn đang
tìm kiếm cho ra.
Hai trận chiến vĩ đại nhất của Israel
diễn ra tương đối nhanh chóng, song đã biểu hiện rất khác nhau. Năm 1967,
Israel đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh Sáu Ngày. Để đối phó với một sự đe dọa
từ thế giới Ả Rập, quân đội Israel đã phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ. Toàn bộ
cuộc chiến đã phải chiến thắng trong chưa đầy một tuần!
Người Do-thái và những người ủng hộ Israel
ở khắp mọi nơi đều cảm thấy sợ hãi và kiêu căng. Có lẽ ít nhiều gì cũng có một
chút tự hào. Khẩu hiệu của Israel sau cuộc chiến Sáu Ngày là "mọi vinh quang cho (Israel
Defense Forces; IDF)". Chắc chắn, IDF đáng được tín nhiệm. Nhưng chưa đủ công
trạng dành cho Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết: "bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đấng
cùng đi với các ngươi, đặng vì các ngươi đánh kẻ thù nghịch và giải cứu cho" (Phục-truyền luật-lệ ký 20:4). Mọi chiến trường của Israel đều được
chiến đấu và chiến thắng bởi Ngài.
Cuộc chiến Yom
Kippur,
giao chiến năm 1973, là một trải nghiệm hoàn toàn khác đối với Israel. Chiến
tranh là bất ngờ; quân đội, chưa chuẩn bị trước. Syria tấn công và đông hơn
Israel. Một trận chiến đặc biệt đáng nhớ đã diễn ra tại một nơi được gọi là "Trũng Nước Mắt", phù hợp với việc mất
mạng trong cuộc chiến ác liệt đã diễn ra ở đó.
Cuộc tấn công đã xảy ra vào ban đêm, và
quân Syria có hơn 1.000 xe tăng, được trang bị kỹ thuật nhìn thấu ban đêm.
Israel thì không đầy 200 xe tăng, không một chiếc nào trong số đó có khả năng nhìn
trong ban đêm. Y-sơ-ra-ên ít quân hơn và không được trang bị đủ. Song hãy đoán
ai đã thắng? Đức Chúa Trời đã thực hiện các phép lạ lớn lao, và trong khi
Israel phải chịu đựng đủ thứ nặng nề, Israel đã đánh bại kẻ thù của mình.
Những cuộc chiến như thế này là lý do tại
sao khẫu hiệu của Israel lại thay đổi sau cuộc chiến Yom Kippur. Khẩu hiệu đó giờ là "Israel tin cậy
nơi Đức Chúa Trời", dựa trên câu Kinh
Thánh Thi thiên 115: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp
trợ và cái khiên của họ”. Mọi người đều nhận
ra rằng Đức Chúa Trời có mặt ở đàng sau phép lạ. Chẳng có gì là tình cờ khi cuộc
chiến bắt đầu vào ngày Yom Kippur, ngày thiêng liêng nhất
trong năm. Hầu như mọi người Do-thái đã dùng ngày đó dấn thân vào sự cầu nguyện
và kiêng ăn. Đó là các thứ "vũ khí" giúp chiến thắng trong
cuộc chiến.
Hơn 3.000 năm trước, một David nhỏ bé đi
ra chống lại một gã Gô-li-át giềng giàng. Ông nói: "Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh
Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà
ngươi đã sỉ nhục" (I
Sa-mu-ên 17:45). Rồi Đa-vít dẫu có chênh lệch như thế, ông đã giết chết gã giềnh
giàng hung dữ ấy.
Cũng một thể ấy và luôn luôn là như thế:
nguồn sức mạnh và sự bảo vệ của Israel - và của chúng ta - là Đức Chúa Trời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét