Hãy Làm Sự Kết Nối
“Ngươi hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đem đến dầu lọc ô-li-ve ép,
đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn” — Xuất Êdíptô ký 27:20
Có những thứ
một khi bạn
trao chúng đi đã không còn nữa, như món quà sinh nhật hoặc các đóng góp từ thiện.
Những thứ khác mà chúng ta cho đi, tuy nhiên chúng ta không hề mất gì cả, tỉ như
một nụ cười hoặc lời nói tử tế. Dầu vậy, đôi khi khi chúng ta trao cho người
khác, không những chúng ta không bị mất gì cả – mà chúng ta còn thực sự kiếm được
cái gì đó để đổi lại!
Phần Ngũ Kinh tuần này bắt đầu với một
mạng lệnh từ Đức Chúa Trời ban cho Môi-se: “Ngươi hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đem đến dầu lọc ô-li-ve ép”. Tước hiệu phần Kinh
Thánh nầy được rút ra từ chữ "truyền", trong tiếng Hy-bá-lai
tetzaveh. Tuy nhiên, bậc thánh
hiền Do-thái dạy rằng tetzaveh cũng có một nghĩa khác nữa. Nó cũng có nghĩa
là "kết nối", và từ này là chìa
khóa để hiểu được toàn bộ vấn đề.
Khi chúng ta định nghĩa từ tetzaveh là "kết nối", phần khởi sự của câu này đọc: "Hãy kết nối với
dân Y-sơ-ra-ên…". Bậc thánh hiền giải thích rằng đây là sứ điệp sâu sắc
hơn của Đức Chúa Trời trao cho Môi-se: Vai trò của ông cần phải kết nối với dân
sự của Đức Chúa Trời. Môi-se cần phải chiếu sáng họ và đưa họ đến gần với ánh
sáng Đức Chúa Trời hơn.
Câu này tiếp tục: ". . . đem đến dầu
lọc ô-li-ve ép". Điều này có nghĩa là khi Môi-se kết nối dân sự với ánh
sáng của Đức Chúa Trời, kết quả là họ sẽ mang lại nhiều ánh sáng cho Môi-se. Làm
sao việc nầy có được chứ? Câu nầy nói rằng dân sự mang đến cho Môi-se dầu
ô-li-ve, là dầu của menorah, ngọn đèn thánh trong Đền Thờ. Khi Môi-se kết
nối hoặc "thắp sáng" mọi người, họ cũng sẽ
khiến cho ngọn lửa của ông bùng sáng lên.
Trong khi phần Ngũ Kinh của tuần trước liên
quan đến cấu trúc thực tế của Đền Tạm, phần chọn lọc tuần này liên quan đến vai
trò của các thầy tế lễ, trang phục và lễ nhậm chức của họ để phục vụ. Tuy
nhiên, danh xưng của phân đoạn xác định bản chất sự phục vụ của họ. Trong khi
các thầy tế lễ là cấp lãnh đạo thuộc linh của dân tộc, công việc của họ không
phải là ra lệnh – công việc của họ không phải là làm chủ những người xung quanh
hoặc lạm dụng thẩm quyền của họ. Vai trò của họ là kết nối với dân sự – để cảm
thúc họ rồi đưa họ đến gần với Đức Chúa Trời hơn.
Trong khi hết thảy chúng ta khao khát về
một thế giới tin kính hơn, sứ điệp của tetzaveh dạy cho chúng ta biết
phương thức đúng đắn để dịch chuyển thế giới theo hướng đó. Chúng ta có thể tìm
cách ra lệnh cho người ta – buộc họ phải tin theo những gì chúng ta tin và làm
theo cách thức chúng ta làm. Nhưng điều đó đã được thử nghiệm và không thực sự có
kết quả. Phương thức khác là kết nối mọi người –qua việc cảm thúc họ và chia sẻ ánh sáng của chúng
ta với họ. Không những phương pháp này có hiệu quả hơn, mà nó còn được ban thưởng
nhiều hơn nữa.
Vì vậy, đâu là thứ bạn có thể cho đi để
bạn không thể mất và đổi lại, sẽ được trả lại nhiều hơn? Đức Chúa Trời! Hãy kết
nối ai đó với ánh sáng của Đức Chúa Trời, thì bạn cũng sẽ chiếu sáng hơn trước
đây bao giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét