Tìm Gặp Sự Vui Mừng
“Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì
ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm sửa gì hết; vì ngày nay là
thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức
Giê-hô-va là sức lực của các ngươi” — Nêhêmi 8:10
Hạnh phúc là một chủ đề lớn trong thế hệ
của chúng ta. Hơn 200 năm sau khi các Tổ Phụ Sáng Lập Nước Mỹ quyết định rằng chính
quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người, nhiều người trong nước chưa thể tìm gặp nó.
Thực vậy, các nghiên cứu cho thấy rằng từ năm 1999 đến 2012, cả nước đi từ 6,8%
người Mỹ dùng thuốc chống trầm cảm đến 13% -- gần gấp đôi số người đang có cần
sự can thiệp của thuốc men.
Không có gì đáng kinh ngạc khi thấy rằng
đã có nhiều người viết về chủ đề này. Con người ta muốn sống hạnh phúc, nhưng
nhiều người đang tìm kiếm khó mà có được nó. Không thiếu lời khuyên về làm thế
nào để sống hạnh phúc, xếp từ chỗ biết ơn nhiều đến việc bố thí nhiều hơn nữa.
Tất cả chỉ là những gợi ý tuyệt vời, và mỗi gợi ý có chỗ của nó trong truyền khẫu
của người Do Thái.
Tôi muốn nói thêm một việc nữa. Trong sách
Nêhêmi, chúng ta đọc, “vì
sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi”. Câu này đề xuất hai khái niệm. Thứ nhứt là
chúng ta có thể tìm thấy niềm vui ở trong Chúa. Thứ hai, ấy là niềm vui mà Đức
Chúa Trời lèo lái cũng là một nguồn sức lực rất lớn. Thực tế mà nói, một người tìm
được hạnh phúc qua Đức Chúa Trời bằng cách nào? Và sự vui vẻ ấy phải làm gì với
sức lực của chúng ta?
Một người bạn của tôi gần đây đã chơi
môn nhảy dù. Như ông mô tả những thử thách của việc bước lên ngồi trong máy
bay, sẵn sàng cho cú nhảy, và rồi phải thực sự lao ra, tôi cảm thấy trái tim
mình như nhảy lên khi hình dung ra bối cảnh ấy. Và khi ấy ông nói ra một việc thực
sự gây ấn tượng nhiều nơi tôi. Ông nói:
"Tôi chỉ có thể thưởng thức chuyến đi vì tôi biết rằng một huấn luyện viên
đầy kinh nghiệm có mặt trên lưng tôi. Nếu tôi đã phải dựa vào bản thân mình để
thực hiện cú nhảy một cách thành công, tôi đã quá sợ hãi không thưởng thức được
lần nhảy đó. Nhưng khi biết rõ ai đó biết mình sẽ làm gì có mặt với tôi khiến
việc nầy trở thành kinh nghiệm tốt nhất của cuộc đời tôi".
Đối với tôi, những gì bạn tôi nói về
người hướng dẫn nhảy dù của ông cũng giống y như Đức Chúa Trời trong đời sống của
tôi. Làm thế nào để chúng ta tìm thấy phước hạnh nơi Chúa? Khi chúng ta biết rõ
Đức Chúa Trời thực sự ở sau lưng chúng ta và ở ngay bên cạnh chúng ta, quan
phòng chúng ta mọi lúc mọi khi, vì vậy chúng ta có thể ngồi lại và tận hưởng hành
trình của cuộc sống. Ngay cả khi cuộc sống dường như khó khăn hay đáng sợ,
chúng ta biết rõ có một sức mạnh cả thể hơn chúng ta đang kéo sợi dây để mọi thứ
biến chuyển theo sự suông sẻ. Điều này không những cung ứng cho chúng ta sự vui
mừng, mà còn cung ứng cho sức lực khi chúng ta đối diện với những khó khăn với
sự tin tưởng và bình an.
Lần tới, khi chúng ta bắt đầu cảm thấy
không hài lòng, hãy nhớ rằng Đấng Tạo Hóa của thế gian đang hiện diện ở đó, Ngài
vận hành mọi sự vì ích lớn lao nhất khả thi cho chúng ta.
Đó sẽ là một chuyến hành trình thật tuyệt
vời – hãy thư giãn và thưởng thức nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét