Lời Đức Chúa Trời Đi Kèm
“Vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, giống như những vòng đeo
quanh cổ của con” — Châm ngôn 1:9
Cách tiếp đãi khách ít người biết của
người Do Thái được gọi là "hộ tống khách". Hộ tống khách có
nghĩa là sau khi bạn đã đãi đằng và quan tâm đến bạn bè hoặc gia đình ở tại nhà
của bạn, bổn phận của bạn trong vai trò chủ nhà đã xong đâu. Khi khách ra về,
chúng ta buộc phải hộ tống họ qua mấy cánh cửa và xa hơn nữa. Trong các thế hệ
trước, chủ nhà sẽ thường đi với khách một khoảng đường gần đến nhà của họ hoặc
thậm chí đi suốt cả con đường luôn.
Cách thực hành đẹp đẽ này làm cho mối
quan tâm của chúng ta được kéo dài ra, chúng ta muốn chăm sóc khách của mình vượt
quá mức tối thiểu và tỏ ra một sứ điệp yêu thương. Tôi có những ký ức về ông nội
của tôi, người đã tỉ mỉ chấp hành phương thức này. Chúng tôi sẽ không rời khỏi
nhà mà không có ông đi theo chúng tôi ra xe và chờ cho tới khi chúng tôi ra đến
đường cái cho đến khi ông không còn nhìn thấy chúng tôi nữa.
Cách thực hành này đã được Ápraham tiếp
thu, ông rất xuất sắc trong việc tiếp đãi khách. Sau khi Ápraham gặp ba người lạ
và đã đãi họ một bữa ăn thật là ngon lành, Kinh Thánh chép: "Áp-ra-ham cũng theo để tiễn bước các đấng" (Sáng thế ký 18:16). Kèm theo thái độ bày tỏ ra lòng kình mến
dành cho mấy vị khách kia, hộ tống họ cũng là một biểu hiện của mối quan tâm.
Trong khi những con đường của chúng ta chủ yếu là an toàn ngày hôm nay, phần lớn
trong lịch sử, đi lại có thể là khá nguy hiểm. Khi chủ nhà hộ tống khách khứa của
mình, ông cũng đã giúp đỡ để bảo đảm an toàn cho họ.
Từ ngữ Hybálai nói tới "hộ tống" là levaya và chính từ ngữ ấy được
sử dụng trong câu sau đây từ sách Châm ngôn: “Vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, …”. Đề cập đến lời lẽ của
Kinh Torah, sách Châm ngôn đòi hỏi họ một levaya để khoe trên đầu của chúng
ta. Bậc thánh hiền Do Thái giải thích rằng câu này dạy cho chúng ta biết khi một
người không có một sự lựa chọn nào khác để đi lại mà không có hộ tống, lời lẽ của
Kinh Thánh là bạn đồng hành của người [nam
hay nữ] ấy. Chúng đi kèm với chúng ta, bảo vệ chúng ta và hướng dẫn chúng
ta.
Trong khi rất là hay khi có bạn đồng
hành trong cuộc sống, là người đi bên cạnh và hộ tống chúng ta qua những khúc
quanh và rút ngắn cuộc hành trình của chúng ta, có nhiều lúc chúng ta thấy như chỉ
có một mình. Và người hầu như luôn luôn thấy chỉ có mỗi mình mình thì sẽ ra
sao? Người góa phụ, kẻ mồ côi, cô đơn, đau yếu? Ai đồng hành với họ trong cuộc
sống? Chúng ta tìm kiếm sự yên ủi cho chính mình bằng cách nào chứ?
Câu này từ sách Châm ngôn dạy cho chúng
ta biết rằng chúng ta không bao giờ cô độc với Kinh Thánh ở bên cạnh chúng ta.
Lời lẽ của Kinh Thánh là bạn đồng hành của chúng ta. Những sự dạy của Kinh
Thánh là kim chỉ nam của chúng ta. Sứ điệp của nó, là nguồn cội của tình yêu.
Khi chẳng có ai chỉ lối cho chúng ta, Lời Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta. Khi không
có ai giúp đỡ chúng ta biết xoay trở qua những hiểm nguy của cuộc sống, Kinh
Thánh sẽ bảo vệ chúng ta. Giống như chiếc vòng hoa quấn quanh đầu, nguyện Lời của
Đức Chúa Trời vây quanh linh hồn chúng ta. Khi ấy, chúng ta sẽ bước đi được bảo
hộ, dẫn dắt, và được yêu thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét