Tiếng Thét Thầm Lặng
“Lòng
dân ngươi kêu van đến Chúa. Hỡi tường thành con gái Si-ôn, hãy cho nước mắt
ngươi ngày đêm chảy như sông! Đừng cho nghỉ ngơi; con ngươi mắt ngươi chẳng
thôi” — Ca
thương 2:18
Vào cuối thập niên 1800, Edvard Munch tạo
ra một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất. Bức tranh, vẽ một người
với hai bàn tay ấp bên gò má, miệng mở rộng, và trên gương mặt là một cái nhìn
kinh dị, được đặt tên là "Tiếng Thét Gào". Bức tranh, cũng được
gọi là "La Hét" hoặc "Tiếng Kêu Gào" trình bày một bầu trời
màu cam xôn xao với những người qua đường yên lặng đứng nhìn.
Trong khi bức tranh chỉ là trực quan, nói
tới những kẻ xem tranh ấy có thể nghe thấy tiếng hét phát ra từ khung ảnh. Phải,
tiếng thét là im lặng, nhưng tuy nhiên, ồ -- rất lớn tiếng và mạnh mẽ. Chính Munch
giải thích rằng bức tranh đã được lấy cảm hứng từ những gì ông đã nghe thấy như
"Tiếng thét thầm lặng của thiên nhiên".
Đúng là bức tranh này chuyển tải theo cách
trực quan, bậc thánh hiền Do Thái thì dạy bằng lời nói. Đáng chú ý nhất, Rabi
Nachman xứ Breslov, một rabi Do Thái nổi tiếng trong thế kỷ 18, sự dạy của ông vẫn
còn rất phổ biến hiện nay, dạy về năng quyền của sự kêu cầu Chúa – ngay cả
trong sự thầm lặng. Người ta có thể kêu gào với Đức Chúa Trời bằng "tiếng êm dịu nhỏ nhẹ" (I Các Vua 19:12) tuy nhiên âm thanh vang dội khắp thế giới và tạo
ra tiếng vang ở trên trời.
Trong sách Ca thương chúng ta đọc: “Lòng dân ngươi kêu van đến Chúa”. Hãy chú ý, Kinh Thánh
không nói rằng giọng nói của dân sự đã kêu rêu
với Chúa hoặc đơn giản là dân sự đã kêu la với Đức Chúa Trời. Thay vì thế, câu Kinh
Thánh đặc biệt lưu ý rằng tấm lòng của dân sự đã kêu van.
Tấm lòng tạo ra tiếng ồn ào bằng cách
nào? Theo truyền khẫu Do Thái, một tấm lòng cảm thấy đau đớn rồi xây hướng về Đức
Chúa Trời xin được cứu tạo ra âm thanh lớn nhất trên thế gian mà không cần phải
thốt ra một lời nào hết. Thực vậy, một tiếng thở dài chân thành có thể là đủ để
mang lại ơn cứu rỗi mà người ta có cần.
Đây là sức mạnh của tiếng thét gào thầm
lặng. Chẳng có gì khác biệt so với tiếng kêu la đích thực với Đức Chúa Trời.
Hãy nhớ, chỉn khi dân Israel còn làm nô lệ ở Aicập kêu la với Đức Chúa Trời, thì
chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời mới chuyển động được: "Sau cách lâu, vua xứ Ê-díp-tô băng; dân
Y-sơ-ra-ên than thở kêu van vì phải phục dịch khổ sở; tiếng kêu van lên thấu
Đức Chúa Trời. Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình …" (Xuất Êdíptô ký 2:23-24). Cũng giống y như thế, chúng ta có thể hết
lòng kêu la với Đức Chúa Trời và đánh thức quyền phép cả thể của Ngài trong đời
sống của chúng ta.
Nguyện chúng ta nhớ đến quyền phép của tiếng
thét thầm lặng. Nguyện chúng ta nhớ phải kêu la với Đức Chúa Trời trong thời điểm
rối rắm riêng tư của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhận thức sâu sắc rằng
có nhiều người sống gần gũi với chúng ta và khắp toàn cầu đang kêu gào trong thầm
lặng. Nguyện chúng ta nghe thấy âm thanh đau khổ của họ và vùa giúp cho họ. Nguyện
Đức Chúa Trời nghe thấy tiếng kêu van của họ rồi giải cứu họ. Nguyện Ngài nghe thấy
mọi lời cầu xin của chúng ta và đáp trả cho chúng. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét