Hãy Vững Vàng Cho Đến Cuối
Cùng
“Khi tôi suy gẫm để hiểu
biết điều ấy, bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi, cho đến khi tôi vào nơi
thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó” — Thi thiên 73:16–17
Thi thiên 73 khai mào 3 sách Thi thiên. Tác
giả Thi thiên Asáp đã đưa ra thắc mắc rất hay về lý do tại sao sự thịnh vượng
của kẻ ác trong khi người công bình lại chịu khổ — một thắc mắc mà phần nhiều
người trong chúng ta cũng đã đưa ra nữa.
Trong phần thứ nhứt của Thi thiên, Asáp đã
giải thích rất là khó khi phải thông qua ảo ảnh mà chúng ta gọi cuộc sống. Ông
nhìn nhận gần như là bản thân ông lại sập bẫy của mình — thường thì sống một đời
sống công bình dường như là vô mục đích mà phải trả giá nhiều nữa. Asáp đã sâu
sắc khi khẳng định rằng nếu ông nói cho dân sự biết mọi sự bất công mà ông đã
nhìn thấy và hạng người xấu xa đang sống một đời sống thật là vô tư, cả nước Israel
đều đã xây khỏi Đức Chúa Trời. Ảo ảnh quả là rất thuyết phục! Tuy nhiên, Asáp hoàn
toàn có khả năng nhận thấy lẽ thật. Ông viết: “Khi
tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy, bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi, cho đến
khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó”.
Asáp đã khám phá ra điều gì đến nỗi đã trấn
áp được mọi nổi hồ nghi của ông chứ?
Bậc thánh hiền Do thái giải thích rằng, một
là do sự cảm thúc thiêng liêng hoặc bằng cách tiếp thu từ các thầy tế lễ trong
Đền Thờ, Asáp đã khám phá ra một số bài học quan trọng. Một, ông đã nhìn thấy
số phận sau cùng của hạng người gian ác, nghĩa là một số kẻ thù tệ hại nhất của
Israel, tỉ như Sanchêríp, Nêbucátnếtsa, và Titus. Ông đã nhận ra thể nào Đức
Chúa Trời đã cho phép kẻ ác được thịnh vượng chỉ để dẫn họ đến với số phận đời
đời của họ. Một sự hiểu biết khác mà Asáp đã kiếm được là số phận tối hậu của
người công bình, là những người đang chịu khổ. Ông cơi rộng sự hiện thấy hạn
hẹp của mình về cuộc sống trong chỗ ở đây và bây giờ bao gồm một sự nhận biết
về đời sau, ở đó phần thưởng tối hậu sẽ được ban ra và sự công bình được bổ cho.
Một mô hình thứ ba mà Asáp đã nói tới là số
phận sau cùng của đời nầy. Cho tới Kỳ Tận Thế
và phần bắt đầu của kỷ nguyên Đấng Mêsi, chúng ta sẽ không có khả năng
hiểu trọn các đường lối của Đức Chúa Trời. Nhưng đến cuối cùng, mọi cứu cánh lỏng
lẻo kia sẽ hiệp lại với nhau và mọi sự sẽ trở nên trong sáng như pha lê. Hết
thảy chúng ta sẽ nhìn lại những gì dường như là một thế giới bất công và hiểu
rõ thể nào những việc làm của Đức Chúa Trời đều là trọn vẹn, công bình, và tử
tế.
Bạn có bao giờ xem một cuộn phim rồi ra về
không xem phần cuối không? Nếu có, bạn sẽ bỏ đi với suy nghĩ nhân vật vô tội là
kẻ bất lương hoặc quả thực thế giới sẽ bị hủy diệt. Chính phần cuối của cuộn
phim làm sáng tỏ toàn bộ bối cảnh.
Trong cả ba nhận thức mà Asáp đã kiếm được, chìa
khoá là cơi rộng tầm nhìn của một người bao gồm cả phần cuối của câu chuyện. Chúng
ta cần phải nhớ rằng chúng ta đang sống ở phần giữa của câu chuyện. Hãy có đức
tin và nắm chặt lấy – mọi sự sẽ rõ ràng ở phần cuối câu chuyện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét