Thiên Đàng Trên Đất
“Tôi
vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức GIÊ-HÔ-VA” — Thi
thiên 122:1
Nếu bạn tưởng tượng thiên đàng ở trên trái đất, thì
nó sẽ trông như thế nào? Một thiên đàng nhiệt đới chăng? Một đỉnh núi mờ ảo ư?
Một nơi mà tất cả những người bạn yêu mến đến nhóm lại chăng? Một nơi không có căng
thẳng — không có bệnh tật, không có thiên tai, không có thất vọng?
Đâu là một chỗ luôn luôn giống như ngày Sa-bát?
Đối với người Do Thái, chính xác đấy là cách mà
thiên đàng — hay đời hầu đến — được mô tả. Cuộc sống ở trên thiên đàng được mô
tả như một thời điểm khi nó luôn luôn giống như ngày Sa-bát, một thời điểm khi
vẻ đẹp và sự tĩnh lặng của ngày Sa-bát được cảm nhận cách liên tục. Nói cách
khác, người Do Thái tin rằng sự tuân giữ ngày Sa-bát giúp cho chúng ta trải
nghiệm một tiên vị của đời hầu đến đó và cung ứng cho chúng ta một cái nhìn
thoáng qua về trạng thái sáng tạo lý tưởng mà A-đam và Ê-va từng kinh nghiệm Vườn
Ê-đen.
Khái niệm về ngày Sa-bát cũng là trọng tâm đức
tin và sự sống của người Do Thái. Nhiều tác phẩm của người Do thái — về pháp
lý, về lẽ mầu nhiệm, và về sự giảng đạo — đã được viết ra về chủ đề này nhiều hơn
bất kỳ đề tài nào khác. Nó được mô tả bởi các ra-bi Do Thái là shekulah kineged kol hamitzvot: "nhập vào phần còn lại của các điều răn ghép lại với
nhau". Người nào tuân giữ ngày Sa-bát được xem là họ đã tuân giữ toàn bộ
kinh Torah.
Mọi sự chúng ta làm đều chỉ ra ngày Sa-bát. Đó là một ngày làm mới lại tâm linh của chúng
ta, bổ sung sức lực của chúng ta, và hồi sức cho chúng ta để chúng ta có thể đối
mặt với một tuần khác. Nhưng nó có ý nghĩa sâu sắc hơn là hình ảnh thu nhỏ của đời
sống được nên thánh. Ngày Sa-bát được tuân giữ không phải vì cớ những ngày còn
lại trong tuần, mà đúng hơn, những ngày còn lại trong tuần là phần dạo đầu cho
sự đến của ngày Sa-bát. Chúng ta sống mỗi ngày với sự trông đợi ngày Sa-bát.
Sẽ ra sao nếu bạn chưng diện tuần lễ của mình với
sự trông đợi dành thời gian với Đức Chúa Trời? Nếu bạn nắm lấy thời điểm mỗi tuần
khi — thật sự — chẳng có một công việc nào được thực hiện, điện thoại tắt hết,
TV im bặt? Làm mới lại và trẻ hóa bạn bằng cách nào chứ? Có gì làm thay đổi được
mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời không?
Giống như triết gia người Do thái Abraham
Heschel đã viết, ngày Sa-bát là "đương nhiên là một
ốc đảo".
Nghe như thiên đàng ở trên trái đất, có phải
không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét