Bám Chặt Lấy Đức Tin
“Hỡi Đức Giêhôva vạn quân, phước cho người nào
nhờ cậy nơi Ngài” — Thi thiên 84:12
Một phép lạ thời hiện
đại xảy ra ở Israel hồi đầu mùa xuân này, chưa ai nhìn thấy kể từ thời của
Ápraham và Sara. Một cặp vợ chồng chính thống đã kết hôn được hơn 45 năm, nhưng
không có con suốt thời gian đó, giờ đây đã chào đón một bé trai vào nhà của họ.
Người mẹ, 65 tuổi,
đã sanh một trẻ sơ sinh khỏe mạnh! Trong bài báo mô tả đôi vợ chồng nầy, bạn bè
và gia đình cho biết rằng hai người đã không từ bỏ ý định có con bất chấp tuổi
tác của họ. Thực vậy, rabbi của đôi vợ chồng nầy đã hứa rằng họ sẽ có con, và vì
thế mỗi ngày họ đã chờ đợi với sự tin cậy trọn vẹn rằng Đức Chúa Trời sẽ chúc
phước cho họ với ước mơ cả đời của họ - và Ngài đã ban phước cho!
Bậc thánh hiền Do
Thái giải thích rằng Thi thiên 84 mô tả sự khao khát của dân Do Thái trong kỳ
lưu đày về Đền Thờ từng được dựng lên tại thành Jerusalem. Sau khi mô tả nỗi khao
khát và ước muốn sâu xa này, Thi thiên kết luận: “Hỡi Đức
Giêhôva vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài”. Kể
từ khi cuộc lưu đày kéo dài, tác giả Thi thiên khuyên dân Do thái với tâm trạng
chán nản phải bám lấy đức tin của họ và đừng nhượng bộ.
Sau khi đền thờ thứ nhì
bị hủy diệt vào năm 70SC, dân Do Thái vẫn hy vọng rằng họ sẽ tái thiết lại đền ấy.
Rốt lại, theo sau sự huỷ diệt Đền Thờ Thứ Nhứt, 70 năm đã trôi qua và dân Do
Thái đã được phép trở về và xây dựng lại Đền Thờ. Thế hệ những người nhìn thấy
Đền Thờ Thứ Nhì bị phá bỏ cho rằng thời gian chờ đợi của họ sẽ y như thế. Tuy
nhiên, 70 năm đã đến và đã trôi qua.
Hoàng đế La Mã
Hadrian đã xây dựng đền thờ cho tà thần Jupiter nơi mà Đền Thờ Thứ Nhứt và Đền
Thờ Thứ Nhìn từng được dựng lên ở đó. Bảy mươi năm biến thành 100, 100 thành
200, và 200 năm thành gần 2.000 năm. Dường như lần lưu đày thứ nhì sẽ không hề
kết thúc.
Tuy nhiên, Thi thiên
này kêu gọi chúng ta phải nắm chặt lấy đức tin của mình, cho dù lời hứa của Đức
Chúa Trời muốn được ứng nghiệm phải tốn rất nhiều thời gian. Trong Do thái
giáo, có 13 nguyên lý cơ bản của đức tin mà một người Do Thái buộc phải tin theo
mỗi ngày. Một trong số đó là phải tin rằng Đấng Mêsi sẽ đến, "và dù phải mất nhiều thời gian, tôi sẽ chờ đợi Ngài mỗi
ngày".
Quí bạn ơi, trong chính cuộc
sống của chúng ta, chúng ta có thể thấy mình đang chờ đợi ước mơ sẽ được ứng
nghiệm. Chúng ta đang nắm chặt lấy một trong các lời hứa của Đức Chúa Trời.
Chúng ta có thể chờ đợi trong một thời gian rất, rất dài. Chờ đợi để có một đứa
con, chờ đợi để tìm một việc làm, chờ đợi để tìm người bạn đời, chờ đợi để mua
một ngôi nhà. Chúng ta không để cho sự chờ đợi ngắt đứt đức tin của chúng ta và
hạ chúng ta xuống. Mặc dù chờ đợi có thể mất nhiều thời gian, hãy bám vào và nắm
chặt lấy – điều tốt nhứt vẫn chưa xảy đến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét