Cao Hơn Lý Do
“Nầy là lệ định của luật pháp mà Đức Giê-hô-va
có truyền rằng: Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên và biểu dẫn đến người một con bò
cái tơ sắc hoe, không tật không vít, và chưa mang ách” — Dân số ký 19:2
Khi nói đến các luật
lệ được quy định trong Kinh thánh, Do-thái giáo xếp chúng thành hai loại. Nhóm thứ
nhứt là các luật lệ có ý nghĩa đối với chúng ta. Thí dụ, sự bắt buộc phải chăm
sóc người nghèo, góa bụa, và mồ côi. Nhóm thứ hai là những điều răn mà chúng ta
không hiểu, giống như luật về bò cái tơ sắc hoe. Phần Ngũ Kinh trong tuần này được
gọi là Chukat, có nghĩa là "lệ định" – loại mà chúng ta không thể hiểu được.
Tôi có một giáo sư,
ông từng giải thích rằng các điều răn mà không thể hiểu được đối với chúng ta là
bất hợp lý –như ngược lại với lý trí; chúng là siêu hợp lý, là cao hơn lý do. Chỉ vì chúng
ta không thể hiểu nó, không có nghĩa là nó không có ý nghĩa. Nó chỉ có ý nghĩa
là từ nhận định thuận lợi của chúng ta, chúng ta không thể nhìn thấy toàn bộ bức
tranh.
Là con người, chúng
ta có khuynh hướng muốn hiểu biết. Chúng ta được dựng nên với trí óc, và chúng
ta được dạy phải suy nghĩ, đặt câu hỏi và tìm câu trả lời. Vì vậy, hãy bỏ đi
khuynh hướng tự nhiên của chúng ta muốn hiểu biết mọi thứ mà Đức Chúa Trời nói
và làm, hoặc để hiểu rõ ý nghĩa ở đằng sau các biến cố trong đời sống của chúng
ta, là rất khó thực hiện. Chúng ta muốn biết rõ và hiểu rõ. Sự hiểu biết cung ứng
cho chúng ta sự sáng suốt, một nhận thức an toàn và có quyền kiểm soát.
Tuy nhiên, Đức Chúa
Trời không muốn chúng ta sống trong sự kiểm soát, và thường thì thách thức
chúng ta đủ để sống mà không có sự rõ ràng. Chúng ta phải sống với đức tin. Và
nếu chúng ta trung tín bước theo Ngài – ngay cả khi mọi việc không rõ ràng với
chúng ta – chúng ta sẽ luôn được dẫn dắt một cách thành tín.
Hầu hết chúng ta đều
đến với các bác sĩ, họ cung ứng cho chúng ta các sự hướng dẫn mà chúng ta không
hiểu, hoặc các viên thuốc với những yếu tố mà chúng ta không nghe nói tới.
Nhưng chúng ta nhận lấy chúng bởi vì chúng ta biết rằng chúng sẽ làm cho chúng
ta khá hơn. Bạn đã bao giờ mời một kỹ thuật viên máy tính làm việc trên máy
tính của bạn chưa? Hầu hết chúng ta không có một đầu mối nào về những gì họ
đang làm. Nhưng bất cứ điều gì họ làm, dường như cái máy sẽ hoạt động (ít nhất là hầu hết thời gian). Trong thế
giới vật lý của chúng ta, chúng ta đã bỏ qua nhu cầu hiểu rõ mọi sự của thời
gian. Chúng ta cũng cần làm y như thế trong đời sống thuộc linh của chúng ta nữa.
Martin Luther King
Jr. đã từng nói: "Đức tin
đang thực hiện bước thứ nhứt ngay cả khi bạn không nhìn thấy toàn bộ cái thang". Chúng ta không thể
hiểu được con đường đang dẫn chúng ta đến đâu, hoặc tại sao lại có rất nhiều ngả
rẽ thế kia, nhưng phần Ngũ Kinh tuần nầy nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta không cần
phải hiểu. Chúng ta không phải hiểu các đường lối của Đức Chúa Trời mà chi,
nhưng chúng ta phải có đức tin để vâng theo và tin cậy Ngài. Chính những điều
mà chúng ta không thể hiểu được mà cuối cùng cung ứng sự hướng dẫn cho đời sống
chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét