Sẵn Sàng Để Được Cứu
“Hãy sửa sang công việc ở ngoài của con, và sắm
sẵn tại trong ruộng con; Rồi sau hãy cất nhà của con” — Châm ngôn 24:27
Có một buổi phát thanh quảng cáo lớn được
phát sóng khoảng một thập kỷ trước về UPS cho thấy một nhóm đồng sự tụ tập lại
quanh chiếc máy tính trong một văn phòng tạm kia. Quảng cáo thương mại điện tử khởi
động sắp sửa mở ra trang web của nó. Khi họ đứng nhìn với sự lo lắng, có người
nhấn nút "Go Live". Thở phào nhẹ nhõm, họ
đang quan sát khi một người đến viếng trang web của họ. Thế rồi, khi có nhiều
người bước vào trang web rồi mua sản phẩm của họ, nhóm đồng sự ấy bắt đầu khấp
khởi.
Nhưng sau đó hàng trăm đơn đặt hàng đã được
đưa đến, rồi sau đó là hàng ngàn. Tình trạng ngây ngất nhanh chóng trở nên hoảng
loạn như thực tế cho thấy – họ chưa hề chuẩn bị cho cấp độ thành công đó. Họ chưa
sẵn sàng để xử lý nhiều đơn đặt hàng như thế. Quảng cáo kết thúc với một lời hứa
từ UPS giúp xử lý khối lượng cho họ.
Quảng cáo giải trí này cũng chứa một sứ
điệp quan trọng cho chúng ta, đặc biệt là trong thời đại chúng ta: Phải chuẩn bị!
Trong sách Châm ngôn, chúng ta đọc: “Hãy sửa sang công việc ở ngoài của con, và sắm sẵn tại trong
ruộng con; Rồi sau hãy cất nhà của con”. Ở bề mặt giá trị phần
kinh thánh này dạy về tầm quan trọng của việc phải làm cho đất sẵn sàng trước
khi xây dựng một ngôi nhà trên đó. Khi tôi quan sát các ngôi nhà mới được dựng lên
quanh xứ Israel, tôi để ý thấy mọi sự chuẩn bị cần phải được thực hiện, những
việc chúng ta xem là đương nhiên sau đó. Đất đã được san bằng, cơ sở hạ tầng
thích ứng cần được lắp đặt vào, và một cái nền vững chắc cần phải được vững lập
trước khi việc xây dựng có thể bắt đầu. Nếu chúng ta bỏ qua những bước quan trọng
trong việc chuẩn bị, ngôi nhà sẽ không đứng vững được.
Hôm nay, chúng ta – Cơ đốc nhân và người
Do Thái – sốt sắng chờ đợi sự đến của Đấng Mêsi. Chúng ta dự đoán Nước Trời trên
đất. Nhưng một bài học chúng ta có thể tiếp thu từ câu Kinh Thánh này, ấy là
chúng ta phải lo liệu sự chuẩn bị. Chúng ta cần phải làm những gì chúng ta có
thể để thực thi cho mình và thế giới một chỗ mà Đức Chúa Trời có thể ngự ở đó.
Một ý tưởng quan trọng phải xem xét, ấy
là nếu chúng ta thực sự tin rằng Đấng Mêsi sẽ đến bất kỳ là ngày nào – thậm chí
là ngày hôm nay – chúng ta có thực sự sẵn sàng chưa? Vào Ngày Phán Xét, nhà của
chúng ta sẽ đứng vững không?
Ý tưởng cho rằng Đấng Mêsi sẽ đến và
chúng ta sẽ bước vào kỹ nguyên Đấng Mêsi tuyệt vời là một kỹ nguyên mà chúng ta
sẽ sống trong đó những hai thiên niên kỷ. Nhưng chúng ta có thực sự sống cuộc sống
của chúng ta với sự hiểu biết rằng mọi sự có thể thay đổi vào ngày mai không?
Hãy nhũ thầm điều nầy: Nếu tôi biết chắc
là Đấng Mêsi sẽ đến vào ngày mai, liệu tôi có làm điều chi khác biệt hôm nay
không? Nếu câu trả lời là có, những cơ hội chúng ta có cần để thực hiện những
thay đổi trong cách chúng ta sinh sống mỗi ngày. Tôi khích lệ hết thảy chúng ta
sống mỗi ngày giống như thể Đấng Mêsi sẽ đến vào ngày mai. Ngài có thể đến lắm
đấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét