Đức Chúa Trời Sẽ Vượt Qua Các Ngươi
“Huyết bôi trên nhà các
ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì
sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi” — Xuất Êdíptô ký 12:13
Đôi khi chúng ta cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đã
“bỏ” chúng ta. Chúng ta cảm thấy giống như thể Đức
Chúa Trời đã quên phứt chúng ta khi Ngài không chúc phước cho nữa. Hoặc Ngài đã
vượt qua một số người trong chúng ta khi Ngài chúc phước cho nhiều người khác
với những người bạn đời của họ. Có lẽ Đức Chúa Trời đã quên chúng ta khi Ngài
chúc phước cho nhiều người khác với con cái. Hay, có thể Đức Chúa Trời đã vượt
qua chúng ta khi Ngài lo cung ứng phương tiện sinh sống.
Tôi thích sự dạy sau đây nhắm vào câu Kinh
thánh mà từ đó Lễ Vượt Qua có được danh xưng ấy. Câu ấy đọc như sau: “Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta
hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua”. Bậc
thánh hiền Do thái dạy rằng Đức Chúa Trời tiếp tục vượt qua chúng ta mỗi và
từng ngày một, nhưng không phải bằng một phương thức tồi tệ đâu, thay vì thế
bằng phương thức tốt nhứt khả thi. Đức Chúa Trời bỏ qua mọi vi phạm của chúng
ta. Ngài vượt qua tội lỗi của chúng ta. Ngài biết rõ nhiều điểm thiếu sót của chúng
ta, Ngài ưa thích sự thương xót hơn là phán xét nghiêm ngặt.
Kinh Talmud dạy rằng Đức Chúa Trời cầu
nguyện mỗi ngày. Làm sao chúng ta biết được điều nầy? Vì trong Êsai 56:7, Đức
Chúa Trời chỉ ra tham khảo đến “nhà cầu nguyện của Ta”. Bản
dịch của người Do thái có khác một chút và đọc như sau: “nhà nguyện của Ta”. Từ đây, bậc
thánh hiền học biết rằng Đức Chúa Trời hay cầu nguyện. Và đâu là lời cầu nguyện? “Ý muốn của Ta
là thương xót thắng hơn giận dữ, sự thương xót của Ta được tỏ ra trong các thuộc
tánh của Ta, Ta đối đãi với con cái bằng thuộc tánh thương xót, và Ta muốn họ
phải ở ngoài vòng công lý nghiêm ngặt”. Lời cầu nguyện của Đức Chúa
Trời, ấy là Ngài giữ sự công bình chánh trực và đối xử với chúng ta bằng sự tử
tế, hay thương xót luôn.
Tuy nhiên, sự dạy nhắm vào câu Kinh thánh ấy
không dừng lại ở đây. Đức Chúa Trời vượt qua mọi vi phạm của chúng ta, nhưng “Ta nhìn thấy huyết”. Đức
Chúa Trời không quên sự khổ sở của chúng ta thậm chí cho dù chỉ có một phút
thôi. Ngài nhìn thấy máu, mồ hôi và nước mắt của chúng ta đã đổ ra từ những sự
nhọc nhằn của chúng ta. Ngài biết rõ chỗ chúng ta đang phấn đấu và Ngài đã vượt
qua nổi khổ của chúng ta. Thay vì thế, Đức Chúa Trời nhìn xem nổi khổ của chúng
ta như nguồn công trạng để rồi với đức tin và sự vâng phục thích đáng, chúng ta
sẽ được cứu chuộc.
Lễ Vượt Qua nầy, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời điều
hành thế gian với lòng thương xót rời rộng. Cán cân nghiêng về sự ưu ái dành
cho chúng ta. Trong khi Đức Chúa Trời để ý nhiều đến những gì sẽ dẫn tới chỗ
hình phạt, Ngài tập trung luôn vào mọi thành tựu của chúng ta. Đấy là một bài
học rất tốt để chúng ta biết xử sự với bản thân mình nữa. Nếu chúng ta tập
trung vào chỗ chúng ta phạm sai lầm, chúng ta sẽ thấy khó khăn ở chỗ tốn thời
gian. Nhưng nếu chúng ta “vượt qua” mọi
vi phạm của mình – những thứ còn trong quá khứ – rồi nhắm vào những lần đắc
thắng của chúng ta, chúng ta sẽ thấy mình sẽ được cảm thúc để tiếp tục bước đi
trên con đường vinh hiển. Chúng ta hãy sửa đổi đối với quá khứ đó, nhưng rồi chúng
ta hãy ngó tới đàng trước rồi lo bước tới phía trước luôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét