Lượng Việc Lành Mỗi Ngày
“Về các loài sanh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu
mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi đặng giữ
tròn sự sống” — Sáng thế ký 6:19
Truyền khẫu Do Thái dạy rằng vua
Mênchixêđéc của Salem, là nhân vật mà chúng ta sẽ gặp gỡ sau này trong thời của
Ápraham, cũng được biết đến là Sem, con trai của Nôê. Khi Ápraham gặp ông, Ápraham
hỏi ông một câu mà Ápraham cứ băn khoăn mãi trong nhiều năm trời.
Ápraham hỏi: "Tại
sao ông xứng đáng để được cứu khỏi nạn lụt khi phần còn lại của thế giới bị diệt
vong?"
Vua Mênchixêđéc đáp: "Bởi vì chúng ta đã chăm sóc các loài thú ở trong tàu".
Truyền khẫu Do Thái dạy rằng Nôê và gia
đình ông đã được cứu vì cớ sự tử tế của họ đối với các tạo vật sống của Đức
Chúa Trời.
Bậc thánh hiền Do Thái dạy rằng cách
chúng ta đối xử với người khác là cách mà Đức Chúa Trời sẽ đối xử với chúng ta.
Nếu chúng ta sống yêu thương, Đức Chúa Trời sẽ tỏ ra yêu thương đối cùng chúng
ta. Nếu chúng ta tha thứ, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho chúng ta. Nếu chúng ta
có lòng thương xót đối cùng các tạo vật của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ giáng sự
thương xót trên chúng ta. Và nếu chúng ta sống một đời sống chuyên làm tử tế
cho tha nhân, sự tử tế đó sẽ trở lại ngay trong hình thức sự tử tế thiêng liêng
đối cùng chúng ta.
Khi chúng ta có cơ hội làm lành cho ai
đó, chúng ta xem việc ấy như thế nào? Có phải đó là một cơ hội hay một gánh nặng?
Có phải chúng ta giúp đỡ tha nhân từ chỗ vui vẻ, hoặc từ chỗ bực bội hay bổn phận?
Bậc thánh hiền dạy rằng một người nên vui vẻ vì có cơ hội để làm lành giống như
mình (nam hay nữ) đã tìm thấy một kho
tàng lớn vậy. Phần thưởng của những việc lành là không tính được và việc thực
hiện những việc lành là toàn bộ mục đích của cuộc sống.
Đấy là lý do tại sao bậc thánh hiền dạy
rằng một ngày trôi qua mà không có một hành động tử tế là một ngày không thực sự
được sống. Một cơ hội giúp đỡ người khác là cơ hội lớn nhất hiện có! Như
Winston Churchill từng nói: "Chúng ta tạo dựng
cuộc sống bằng những gì chúng ta nhận được, nhưng chúng ta cũng tạo dựng cuộc sống
bằng những gì chúng ta ban ra".
Khi chúng ta nếm trải thời thế của
chúng ta, chúng ta hãy xét xem chúng ta sẽ giúp đỡ cho ai! Ở cơ hội đầu tiên để
làm ơn cho ai đó, hãy chạy nhanh lên! Chúng ta cần phải cẩn thận để có được lượng
vitamin hàng ngày. Chúng ta nên thận trọng về việc thực hiện lượng việc lành hàng
ngày cho tha nhân. Không những đây là một sự phục vụ đối với tha nhân; mà còn
là một sự phục vụ mà chúng ta đang thực hiện cho chính bản thân mình nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét