Lối Nói Dấu Của Đức Chúa
Trời
“Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham nơi lùm
cây dẻ bộp của Mam-rê, đang khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày” — Sáng
thế ký 18:1
Phần Ngũ Kinh tuần này được gọi là Vayeira, có nghĩa là "và
Ngài hiện ra". Trong trường hợp đặc biệt này, Đức Chúa Trời hiện ra với Ápraham,
ông vừa trải qua phép cắt bì và đã được lành trong trại của ông. Nhưng lẽ đạo "hiện ra" tiếp tục suốt phân đoạn, gắn kết những mẫu chuyện
trong phân đoạn này của Ngũ Kinh.
Sau khi Đức Chúa Trời hiện ra với Ápraham,
ba người cả thảy – sau này chúng ta khám phá ra họ là những thiên sứ – cũng đã hiện
ra với ông. Sau đó, chính các thiên sứ nầy cũng đã hiện ra với Lót, cháu của Ápraham
sống trong thành Sôđôm. Khi Aga và Íchmaên bị trục xuất ra khỏi nhà của Ápraham
và thấy mình đang ở trên bờ vực của sự chết trong sa mạc, một ốc đảo hiện ra trước
mặt Aga và họ đã được cứu. Cuối cùng, giống như Ápraham sắp sửa dâng Ysác con
trai mình làm của tế lễ, ông được truyền cho phải dừng tay lại và thay vào đó là
một con đê đực hiện ra để Ápraham dâng tế lễ.
Trong hầu hết các câu chuyện này, sự hiện
ra của một người hoặc một con vật đã được nối theo sau bởi một hành động tức
thì. Ápraham thấy ba khách lạ, nên ông chạy đến mời họ vào làm thực khách của
ông. Lót đã làm theo tương tự. Khi Ápraham thấy con dê đực, ông hiểu rằng ông cần
phải dùng nó làm của tế lễ dâng lên Đức Chúa Trời.
Nhưng cốt truyện thay đổi phần nào khi đến
với Aga. Trong trường hợp của nàng, trước khi ốc đảo hiện ra, Đức Chúa Trời đã "mở mắt nàng" (Sáng
thế ký 21:19). Dường như không phải hết thảy những lần hiện ra đều rõ rệt cả
đâu. Đôi khi, chúng ta phải mở mắt mình ra để nhìn thấy chúng.
Phần Ngũ Kinh tuần này nói tới các dấu
hiệu và sứ điệp mà Đức Chúa Trời gửi đến cho chúng ta suốt thôi. Nhưng có phải chúng
ta nhìn thấy chúng không? Có phải chúng ta cởi mở với chúng? Khi chúng ta nếm
trải cuộc sống với đôi mắt mở to, đôi chân của chúng ta biết phải làm gì rồi.
Khi chúng ta có thể nhận ra các tín hiệu của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có những
hành động nào đó theo sau.
Hãy tưởng tượng điều chi sẽ xảy ra nếu Ápraham
không để ý đến ba khách lạ đi ngang qua nhà ông? Ông không bao giờ có được cuộc
gặp gỡ làm thay đổi đời sống của mình với các sứ giả đó của Đức Chúa Trời. Sẽ
ra sao nếu Aga không nhìn thấy suối nước trong sa mạc? Nàng và con trai nàng chắc
sẽ chết. Mọi sự tỏ ra trong cuộc sống của chúng ta được gửi đến cho chúng ta vì
một lý do. Nó đến với chúng ta để mở mắt chúng ta và đọc lấy các sứ điệp của Đức
Chúa Trời.
Tuần này, hãy xem xét đâu là sứ điệp mà
Đức Chúa Trời có thể gửi đến cho chúng ta. Có thể là ai đó mà chúng ta phải trợ
giúp, hoặc một tình huống mà chúng ta có thể giải quyết. Đâu là cơ hội chứ? Hãy
tận dụng chúng. Có phải chúng ta đang nhìn thấy các thử thách không? Chúng có mặt
ở đó để giúp chúng ta tấn tới.
Đức Chúa Trời tỏ ra trong đời sống của
chúng ta từng ngày một. Thắc mắc là: Có phải chúng ta nhìn thấy Ngài không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét