Thanh Âm Lớn Liếng Nhất Trong Thế Gian
“Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai trị
lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành” — Châm ngôn 16:32
Rabi Israel Salanter, một vị rabi nổi
tiếng vào thế kỷ thứ 19 từ xứ Lithuania, từng phát ngôn rất có năng quyền như
sau: “Thanh âm vang dội nhất trong vũ trụ là tiếng gãy
vỡ của một thói tật xấu”.
Nắm bắt được thanh âm đó và cái khó
liên quan trong sự thay đổi đường lối của chúng ta để sống tốt hơn đúng là có
tài! Phát biểu nầy có hai việc: làm cho sự phấn đấu của chúng ta ra hiệu lực và
tán thưởng chiến thắng của chúng ta nơi người bề trong của chúng ta. Khi ấy, nó
thừa nhận rằng chúng ta sẽ vấp ngã, nhưng khuyến khích chúng ta cứ cố gắng - cố
gắng để kiên nhẫn hơn nữa và ít giận dữ đi; kiểm soát khả quan hơn mọi ước muốn
của chúng ta và không dễ bị cám dỗ; để biết tha thứ nhiều hơn và ít ganh tỵ đi.
Cho dù "thói tật xấu" của chính chúng ta có
là gì đi nữa, chúng ta có thể phá vỡ chúng bất luận khó khăn đến ngần nào.
Trong sách Châm ngôn chúng ta đọc: “Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ;
Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành”. Rabi Salanter giải thich rằng câu
nầy đề cập tới hai cấp độ của việc tự chủ. Vế trước của câu Kinh Thánh nầy nói
tới người nào đã chinh phục một thói tật xấu tuy nhiên hãy còn đấu tranh với
nó. Người [nam hay nữ] đã được sánh với,
và dường như được xem là giỏi hơn, một dõng sĩ.
Sự ví sánh nầy công nhận rằng sức lực
người bề trong còn lớn lao hơn sức mạnh thuộc thể bên ngoài. Xây dựng cơ bắp nội
tại, thuộc linh, và tình cảm là một thành tựu quan trọng hơn việc gây dựng một
thân thể. Tuy nhiên, cá nhân nầy đã đạt được duy nhứt một phần của mục tiêu tối
hậu.
Vế thứ hai của câu Kinh Thánh nói tới
người nào đã làm chủ được sự tiết độ. Người nầy được sánh với kẻ đã chiếm lấy cả
một thành phố. Giống như người chinh phục một thành phố đã hoàn toàn kiểm soát trên
nhiều chi tiết và sinh hoạt đang diễn ra bên trong nó. Cũng một thể ấy, người
nào đã làm chủ chính mình [nam hay nữ] có khả năng cai trị hoàn toàn đối với bất
kỳ cám dỗ nào ở bên trong. Đây là sự chiến thắng trọn vẹn — cấp độ mà chúng ta có
cần để phấn đấu đạt cho kỳ được.
Chúng ta bị tác động bởi câu này và sự dạy
này khi chúng ta sắp sửa công việc quan trọng nhất của cuộc sống của chúng ta -
nghĩa là, trở thành một người tốt hơn và tin kính hơn. Đừng nản chí bởi những
thất bại hoặc bị đe dọa bởi những thách thức. Trên hết mọi sự, đừng chịu thua mặc
dù con đường dẫn tới sự tự chủ có thể là lâu dài và tẻ nhạt.
Hơn nữa, hãy kỷ niệm những thành tựu. Mặc
dù có thể dành thì giờ để thắng hơn người bề trong của chúng ta, chúng ta vẫn sẽ
giỏi hơn loại dõng sĩ mạnh mẽ nhất, mặc chiến y đầy đủ nhất khi chúng ta đạt được
một cấp độ thay đổi nơi người bề trong. Chúng ta phải tin rằng chúng ta có thể
chinh phục hoàn toàn các thói tật xấu khó chịu đó. Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng
ta để sống như vậy, và Ngài đã trang bị cho chúng ta để sống như thế. Chúng ta chỉ
giữ lấy việc cố gắng và vâng theo ở trong lòng. Rồi một khi chúng ta quản trị
làm chủ các khuynh hướng của chúng ta, chúng ta sẽ đâm thủng các từng trời với thanh
âm lớn tiếng nhất trong thế gian và thành tựu quan trọng nhất trong mọi thành tựu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét