PHÓ THÁC!
“Môi-se
đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức
Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày
nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các
ngươi cứ yên lặng” — Xuất
Êdíptô ký 14:13–14
Lưu ý độc giả: Bắt đầu lúc mặt trời lặn
ngày 22 tháng 4 năm 2016, sự tưởng niệm Lễ Vượt Qua của dân Do thái sẽ diễn ra
trong tám ngày tới, ch đến ngày 30 tháng 4. Một khi trong sự tưởng niệm Lễ Vượt
Qua có ngày không làm việc, sự tin kính đã được chuẩn bị cho quí vị trước.
Một trong những sứ điệp đầy khích lệ nhất
của Lễ Vượt Qua, ấy là khi mọi sự dường như vô vọng nhất, luôn luôn có chỗ cho
hy vọng. Đỉnh cao của truyện tích Vượt Qua xảy ra khi con cái Israel bị kẹp giữa
toàn bộ quân đội Ai Cập đang nhắm vào họ và Biển Đỏ. Nếu có lúc phải mất đức
tin, đây chính là thời điểm đó.
Tuy nhiên, từ thời điểm tuyệt vọng đó đã
xuất hiện một trong những khoảnh khắc cứu rỗi vĩ đại nhất - và là một sứ điệp
hy vọng cho mọi thời đại.
Mọi sự dường như chỉ là vô vọng khi
chúng ta sai lầm do nghĩ rằng chúng ta đang nắm quyền kiểm soát. Nếu chúng ta
không làm được việc đó, thế thì việc ấy không thể làm cách đơn giãn được -
không có hy vọng. Bác sĩ không thể giải phẫu – vì vậy sự chữa lành sẽ không có
đâu. Tôi không kiếm đủ tiền bạc - vì vậy tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi nợ nần.
Khi chúng ta dám chắc đến nỗi một mình mình nắm giữ các chìa khóa cho sự cứu rỗi
của chúng ta, thì chẳng có gì phải ngạc nhiên lúc nhiều cánh cửa dường như khép
kín lại. Chỉ khi nào chúng ta dâng mấy chiếc chìa khoá đó cho Đức Chúa Trời thì
phép lạ mới có thể xảy ra và sẽ tìm gặp hy vọng.
Tôi thích câu chuyện nói về con chim sẻ
kia rất thích bay cao trên bầu trời, vô tội và tự do. Một ngày nọ, con chim sẻ ý
thức được nguy hiểm sắp xảy ra. Nó nhìn xuống thấy một gã thợ săn đang chỉa
súng thẳng về phía nó. Khi chim sẻ cố gắng trốn khỏi sự nguy hiểm đó, nó để ý thấy
cái rắc rối đến từ trên cao. Một con đại bàng đang nhìn nó như một viên kẹo
ngon. Con chim sẻ nhận ra rằng nó không có sự lựa chọn nào khác rồi thay vì thế
phó mạng sống mình cho Đức Chúa Trời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Đức Chúa
Trời đã sai rắn đến cắn người thợ săn, khiến anh ta không bắn chính xác được, nên
viên đạn bay về phía chim đại bàng, giết chết nó, và buông tha cho con chim sẻ được
tự do.
Sứ điệp: Đừng phó thác cho cuộc
sống; hãy phó thách cho Đức Chúa Trời. Đừng từ bỏ hy vọng; hãy đặt hy vọng của bạn
nơi Đức Chúa Trời. Hãy nắm lấy sự yên ủi và khích lệ từ lời lẽ của Môise nói với
dân Israel trong thời điểm tuyệt vọng nhất của họ: “Chớ
sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi;
vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy
nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng”.
Khi mọi hy vọng dường như không còn nữa,
Đức Chúa Trời sẽ tranh chiến cho chúng ta. Khi không có việc gì còn lại cho chúng
ta làm, Đức Chúa Trời có thể làm hết mọi sự. Chúng ta chỉ cần có hy vọng, bám lấy,
và phó mạng sống mình cho Đức Chúa Trời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét