Một Cuộc Sống Đáng Sống
“Ta chuyên lòng lấy sự khôn ngoan mà tra khảo mọi việc làm ra
dưới trời; ấy là một việc lao khổ mà Đức Chúa Trời đã giao cho loài người để lo
làm” — Truyền đạo 1:13
Lớn lên, tôi có một người bạn rất may mắn
có cha mẹ đủ khả năng để cung ứng cho anh ta mọi thứ. Từ những kỳ nghỉ sang trọng
với nhiều người giúp việc, họ phục vụ bất cứ điều gì anh ta muốn, cậu ấm này là
sự ghen tị của tất cả chúng ta. Vào thời điểm chúng tôi biết lái xe, anh ta đã
có một chiếc xe hơi thể thao của Ý, trong khi phần còn lại chúng tôi là may mắn
đủ nếu chúng tôi có một chiếc xe để chạy, chỉ từng ấy thôi.
Bạn tôi đã sống vui sướng và hài lòng với
cuộc sống mà anh ta đã được chu cấp. Anh ta tiếp tục tận hưởng cuộc sống, có một
nan đề ở trường đại học và xa hơn nữa. Rồi khi ấy mọi sự đà thay đổi khi anh ta
bắt đầu học trường y. Bạn tôi mô tả cho tôi biết thể nào lần đầu tiên anh gỡ tấm
vải đậy một tử thi mà anh sẽ nghiên cứu, anh bị thắc mắc mạnh mẽ nhất về cuộc sống
đụng phải.
Cho đến lúc đó, người bạn của tôi đã
không tư tưởng nhiều về Đức Chúa Trời, mục đích, hoặc thậm chí sự thực cho thấy
rằng từng đời sống đều có một kết thúc. Người nằm chết kia trước mặt anh hãy
còn trẻ. Đột nhiên cuộc sống của cậu ấm giàu có này đã bị đảo lộn. Ý nghĩa cuộc
sống của anh ta là gì chứ?
Socrates từng nói: "Sống mà không suy xét là không đáng sống cho một đời
người". Đây là câu nói rất đáng suy nghĩ. Tôi nghĩ mục đích mà nhà triết
học nổi tiếng nầy đã cố gắng đưa ra, ấy là cuộc sống con người được dự định phải
sống khác với cuộc sống của loài thú. Chúng ta có khả năng suy nghĩ và thăm dò các
thắc mắc về cuộc sống. Chúng ta có khả năng chọn lấy một cuộc sống có ý nghĩa
và có mục đích. Chúng ta có thể quyết định huỷ bỏ những ham muốn của chúng ta
vì cớ một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn.
Chúng ta mỗi người đều có tiềm năng
không dò lường được! Tuy nhiên, mọi sự đều bắt đầu với một thắc mắc. Mọi sự bắt
đầu với thắc mắc ấy.
Bậc thánh hiền Do Thái đã viết trong kinh
Talmud: "Nếu ai đó đến nói với bạn rằng người
ấy không làm lụng thế mà anh ta có, đừng tin người ấy. Nếu ai đó đến nói với bạn
rằng anh ta làm lụng và anh ta có, bạn có thể tin người ấy". Nói cách khác, không
một người nào đến với lẽ thật mà không qua tiến trình tìm kiếm nó. Mỗi người phải
xem xét lại chính đời sống của mình.
Trong sách Truyền đạo, vua Solomon đã
viết: “Ta chuyên lòng
lấy sự khôn ngoan mà tra khảo mọi việc làm ra dưới trời”. Ngay cả vua của Israel cũng đã chuyên lòng khám
phá ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Sách Truyền đạo về cơ bản là một tường
trình về sự khôn ngoan mà Solomon đã kiếm được.
Khi nào là lần cuối cùng bạn xem xét lại
đời sống, mục đích, ý nghĩa của bạn? Kiểm tra định kỳ là việc rất quan trọng -
để xem xét và tái xem xét đời sống mình để chúng ta cứ giữ theo đường chạy, đầy
cảm hứng và được hướng dẫn tới chỗ góp phần mình vào.
Đó là một cuộc sống đáng sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét