Lời Dối Trá Gây Hại, Lời Lẽ Chữa Lành
“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu linh hồn
tôi khỏi môi dối trá, khỏi lưỡi phỉnh gạt” — Thi
thiên 120:2
Một lưu ý cho độc giả: Bắt đầu từ chiều ngày 22 tháng 4 năm 2016, sự kỷ niệm Lễ Vượt Qua của
người Do Thái sẽ diễn ra trong tám ngày tới qua ngày 30 tháng 4. Một khi trong
sự kỷ niệm Lễ Vượt Qua có ngày nghỉ không làm việc, những sự tôn kính đã được
chuẩn bị trước cho quí vị.
Thi thiên 120 là Thi thiên đầu
tiên trong 15 Thi thiên được gọi là "bài ca đi lên". Một lý do các Thi
thiên nầy được trao cho danh hiệu này là vì chúng đặc biệt hữu ích nâng một người
lên khỏi cảnh tuyệt vọng và bất lực để đạt tới việc nhận biết chẳng có gì là
quá khó cho Đức Chúa Trời. Qua việc đọc các Thi thiên nầy, một người đi lên từng
bực, dấy lên trên mọi hoàn cảnh và đến gần với Đức Chúa Trời hơn.
Trong Thi thiên đặc biệt này, Vua David
lên tiếng lo ngại về những lời dối trá đã được nói ra về mình. Cũng giống như
David, người Do Thái thường là mục tiêu của vu khống và dối trá được bày ra để gây
tổn thương, nếu không phải là tiêu diệt họ. Cho dù lời vu khống ấy là huyết vô
số tràn lan ở châu Âu, chúng cho rằng người Do Thái sử dụng huyết của các Cơ đốc
nhân vô tội trong việc nướng matzah của lễ Vượt Qua hoặc những
lời dối trá lan truyền đi bởi cách tuyên truyền của người Ảrập được sắp đặt để
thuyết phục thế giới rằng Israel cố ý giết trẻ con – Israel là nạn nhân của những
lời dối trá rất nhiều lần. Cũng giống như David, chúng ta cầu nguyện: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối
trá, khỏi lưỡi phỉnh gạt”.
Trong Thi thiên này, David đã ví những
lời dối trá với "tên nhọn của kẻ
dõng sĩ" (câu 4). Bậc thánh hiền
giải thích rằng giống như mũi tên được mài nhọn để diết chết từ đàng xa, cũng một
thể ấy, lời nói giả dối có thể mang lại nguy hiểm cho những người ở xa xa đối với
kẻ thốt nó ra. Không có gì phải ngạc nhiên, David đã xây sang Đức Chúa Trời để xin
được giúp đỡ! Có cách nào khác để ông có thể tự bảo vệ mình tránh khỏi những
mũi tên nhọn đang nhắm vào ông không?
Thật là thích ứng, Thi thiên này thường
được đọc lên khi Israel đang lâm nguy. Câu cuối cùng đặc biệt vang dội với mỗi người
Israel, từng người Do Thái, và từng người có lòng yêu mến Siôn. David đã viết: "Tôi muốn sự hòa bình; nhưng khi tôi nói đến, chúng
nó bèn muốn sự giặc giã" (câu 7).
Israel đã duy nhứt từng mong muốn sự hòa
bình. Trong khi kẻ thù của chúng ta cũng giả vờ mong muốn hòa bình, họ đã nhiều
lần chứng minh rằng họ chẳng muốn gì khác hơn là sự hủy diệt hoàn toàn Israel; "chúng nó bèn muốn
sự giặc giã". Khi kẻ thù của chúng ta thấy rằng họ không thể đánh bại chúng
ta về mặt quân sự, họ dùng đến chiến thuật chống Do Thái lâu đời qua việc nói dối.
Đây là cuộc giặc giã của họ -- và rất nhiều phương tiện truyền thông ngày hôm nay
đang nhanh chóng lan truyền lời dối trá này như là sự thật. Đây là cách họ cố gắng
để đánh bại chúng ta. Ai có thể bảo vệ Israel khỏi những lời dối trá độc địa như
thế chứ?
Tất nhiên, câu trả lời là Đức Chúa Trời.
Một ngày kia, sự thật sẽ bày ra rõ ràng và cho đến thời điểm đó Đức Chúa Trời sẽ
bảo hộ dân sự của Ngài.
Nhưng chúng ta cần phải làm phần của mình.
Cho dù đó là kêu gọi sự chú ý đến hình ảnh giả mạo hay những lời dối trá trắng
trợn, chúng ta cần phải tìm ra sự thật rồi truyền bá nó. Với kỹ thuật ngày nay,
thật là dễ dàng tìm hiểu sự thật và chia sẻ nó. Kẻ thù của chúng ta có thể sử dụng
lời lẽ của chúng để gây hại, nhưng chúng ta có thể sử dụng lời nói của mình để
chữa lành. Chúng ta có thể sử dụng lời lẽ của mình để nói lên sự thật, và quan
trọng nhất, để cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho sự an toàn của Israel và sự bảo hộ
đối với mọi lời dối trá mang tính cách phá hoại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét