Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

NGUYỆN ƠN PHƯỚC CHÚA TUÔN TRÀN


Nguyện Ơn Phước Chúa Tuôn Tràn
Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi — Phục truyền luật lệ ký 28:2

Khi chúng ta tiếp cận Rosh Hashanah, năm mới của người Do Thái, phần đọc Kinh Thánh tuần này có một bài giảng rất đúng lúc.

Theo truyền khẩu Do Thái, về Rosh Hashanah, Đức Chúa Trời nhìn vào năm qua của chúng ta, vào thái độ ăn năn của chúng ta, và tình trạng của tấm lòng chúng ta. Ngài quyết định vào ngày ấn định này, những gì là phần của một người sẽ có trong năm tới. Giữa vòng những việc đó đã được quyết định một người sẽ có thu nhập bao nhiêu trong 12 tháng tới. Vì vậy, hãy nói rằng Đức Chúa Trời quyết định rằng một người sẽ kiếm được 100.000 đô la trong năm Do Thái 5779. Nói như thế có phải là một người có thể sống dễ dàng cho năm tới, thoải mái bên hồ bơi, trong khi tiền cứ tiếp tục lăn vào?

Câu trả lời tất nhiên là không. Trong phần Kinh Thánh tuần này, chúng ta đọc: Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi”. Hãy lưu ý, lối nói rườm rà ở đây: Câu nầy nói “giáng xuống trên mình ngươi”“đi cùng ngươi”. Hai cụm từ dường như giống hệt nhau thực sự chứa đựng hai phần nói tới cách thức ơn phước của Đức Chúa Trời tác động, theo quan điểm của người Do thái. Các ơn phước “giáng xuống chúng ta” là những ơn phước mà Đức Chúa Trời quyết định dành cho chúng ta trong Rosh Hashanah. Hàm ý, ấy là các ơn phước này đang treo trên chúng ta nhưng chưa đến với chúng ta. Chúng đang ở trong kho, phải nói như thế, sẵn sàng để mưa xuống trên chúng ta. Tuy nhiên, có công việc phải được thực hiện nơi phần của chúng ta để thả ra các ơn phước của Đức Chúa Trời hầu cho chúng “đi cùng chúng ta” suốt cả năm.

Yếu tố cơ bản nhất của tiến trình này là chính sự làm việc. Nhận định của người Do Thái, ấy là một người phải làm việc để có thu nhập [nam và nữ]. Đức Chúa Trời sẽ tiếp trợ cho, nhưng chúng ta cần phải nỗ lực hết mình. Chúng ta cần tạo ra ống dẫn vật lý qua đó Đức Chúa Trời có thể ban hiến ơn phước giáng trên chúng ta.

Loại làm việc thứ hai phải được thực hiện là công việc thuộc linh. Phần vế trước của câu Kinh Thánh nói rằng: “Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời ngươi”. Nếu Đức Chúa Trời quyết định rằng chúng ta có thể rút tỉa các ơn phước dư dật nhơn ngày Rosh Hashanah, chúng ta phải trở thành những cái bình xứng đáng nhận lãnh các ơn phước đó trong cả năm. Điều này muốn nói tới sự tin kính và thờ phượng Đức Chúa Trời. Qua lời cầu nguyện của chúng ta và sự công nhận của Đức Chúa Trời là Đấng tiếp trợ và nâng đỡ của chúng ta, chúng ta mở cái vòi ơn phước của mình để chúng có thể tuôn chảy vào đời sống của chúng ta. Chúng ta cứ phải mở như thế này mỗi ngày hầu cho chúng ta có thể nhận lãnh những gì được hứa cho chúng ta.

Khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta một năm sức khỏe và hạnh phúc, chúng ta cũng nên nhớ rằng việc nhận lãnh các ơn phước của Đức Chúa Trời đang nằm trong bàn tay chúng ta. Chúng ta hãy quyết tâm làm cho năm nay thành một năm của sự cầu nguyện, tin kính hàng ngày và, nguyện Đức Chúa Trời bằng lòng ban cho ơn phước khôn tả xiết.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét