Hai Con Dê Đực Yom
Kippur
“Kế đó người phải
bắt hai con dê đực, đem để trước mặt Đức GIÊ-HÔ-VA, tại nơi cửa hội mạc. Đoạn,
A-rôn bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức GIÊ-HÔ-VA, một thăm về
phần A-xa-sên” — Lê-vi ký 16:7–8
Yom Kippur là một cái bóng của những
gì nó đã từng hiện hữu. Hôm nay, ngày lễ được đánh dấu bằng một ngày kiêng ăn
và thờ phượng trong nhà hội. Tuy nhiên, khi Đền Thờ còn có đó, người ta đã quan
sát một buổi thờ phượng thật tỉ mỉ, lên đến đỉnh điểm khi một sợi chỉ đỏ điều tiêu
biểu cho các tội lỗi của Y-sơ-ra-ên sẽ biến thành màu trắng một cách thần kỳ
khi họ được tha thứ. Buổi thờ phượng đã lên đến đỉnh cao như thế đến nỗi bậc
thánh hiền Do Thái mô tả Yom Kippur là một trong hai ngày
vui vẻ nhất trên tờ lịch của người Do Thái.
Buổi thờ phượng đã từng diễn ra trong Đền Thờ chiếu
theo các mạng lịnh về hai con dê đực. Hôm nay, chúng ta chỉ đọc về buổi thờ phượng
đó mà thôi; tuy nhiên, cái điều bắt buộc là chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa ở đằng
sau nghi thức này. Một khi chúng ta làm theo, chúng ta vẫn có thể hưởng lợi từ sứ
điệp của hai con dê đực ngay cả khi chúng vắng mặt.
Kinh Thánh đã căn dặn Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm chọn
ra hai con dê đực rồi sau đó bắt thăm quyết định số phận của từng con một. Bằng
cách bóc thăm, Đức Chúa Trời sẽ quyết định con dê nào sẽ được cung hiến cho
Ngài và con kia sẽ trở thành sinh tế được gửi vào sa mạc để chịu chết. Điều răn
buộc rằng hai con dê giống hệt nhau về ngoại hình, kích thước và giá trị. Hai
con dê này trông giống như hai con dê sanh đôi vậy – giống nhau ở dáng dấp bề
ngoài – nhưng số phận của chúng sẽ hoàn toàn khác biệt.
Ý tưởng về cặp sanh đôi trái ngược với tự nhiên
là quen thuộc trong Kinh Thánh. Mặc dù sanh đôi, Gia-cốp và Ê-sau không thể
khác biệt nhiều hơn. Sau cùng, khi trưởng thành, họ đã có những con đường rất
khác nhau trong cuộc sống, và Gia-cốp trở thành tổ phụ của dân sự Đức Chúa Trời
trong khi Ê-sau trở thành tổ phụ của dân A-ma-léc – là dân được Kinh Thánh nhứt
quyết là kẻ cừu thù của Đức Chúa Trời. Hai con dê kép vào ngày Yom Kippur có ý nghĩa
nhắc nhở chúng ta về Ê-sau và Gia-cốp.
Sứ điệp của hai con dê sanh đôi, ấy là trong khi
bề ngoài của chúng có thể đánh lừa người ta, không thể lừa được Đức Chúa Trời. Chỉ
có Ngài mới quyết định số phận thích hợp của chúng. “Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức GIÊ-HÔ-VA nhìn thấy trong lòng” (I Sa-mu-ên 16:7). Nhằm ngày Yom
Kippur,
chúng ta có một cơ hội rất hay về sự tha thứ. Nhưng để cho việc ấy xảy ra,
chúng ta phải nhìn nhận lỗi lầm của chúng ta và quyết tâm sống tốt hơn. Chúng ta
chỉ có thể làm được như thế nếu chúng ta sẵn sàng khám phá các thiếu sót lớn lao
nhất của chúng ta và đương diện với những tật xấu kín giấu của chúng ta. Chúng
ta có thể đánh lừa người khác và thậm chí bản thân chúng ta, song không có việc
lừa gạt Đức Chúa Trời được đâu.
Yom Kippur là thời gian đến với sự thanh sạch. Chúng ta cần phải có một
cái nhìn trung thực bên trong những chỗ mà chỉ chúng ta mới có thể xem thấy. Chúng ta phải quyết
định
chúng ta đã sai lầm từ chỗ nào rồi thực thi các sự sửa đổi. Chỉn khi ấy Đức Chúa Trời có thể làm sạch chúng ta khỏi
mọi tội lỗi của chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét