Đồng Tiền Lửa
“Kẻ
nào có tên trong sổ phải nộp nửa siếc-lơ, tùy siếc-lơ của nơi thánh, cân nặng
hai mươi ghê-ra; vậy, nửa siếc-lơ, tức là của dâng cho Đức Giê-hô-va. — Xuất Êdíptô ký 30:13
Bậc thánh hiền Do Thái dạy rằng khi Đức
Chúa Trời truyền lịnh cho Môi-se để mỗi người Do-thái đem một nửa siếc-lơ như một
phần của cuộc điều tra dân số, Môi-se đã bối rối ở chỗ sao phải là một nửa siếc-lơ
này. Đáp lại, truyền khẩu dạy rằng: Đức Chúa Trời cho ông thấy một nửa siếc-lơ ở
trên lửa, và khi ấy Môi-se đã hiểu rõ ý nghĩa.
Hai thắc mắc: Thứ nhất, tại sao nó rất
khó cho Môi-se phải hiểu được một nửa siếc-lơ trông như thế nào? Điều đó dường
như là một một nhiệm vụ quá khó khăn! Thứ hai, tại sao Đức Chúa Trời cho ông ta
thấy một đồng tiền ở trên lửa? Điều đó có nghĩa gì?
Tất nhiên, Môi-se biết rằng về mặt thuộc thể đây là một nửa siếc lơ bạc. Ông không hiểu nó
về mặt thuộc linh là như thế nào cả. Cái
rắc rối mà Môi-se đã có ở chỗ hiểu thế nào về khoản đóng góp với giá trị nhỏ bé
như vậy làm sao trở nên thánh ở trước mặt Chúa kìa.
Khi Đức Chúa Trời cho Môi-se thấy đồng tiền
ở trên lửa, Ngài đang phơi bày thực tại thật của nó. Sâu sắc bên trong mảnh kim
loại là những tia lửa của sự thánh khiết, chờ đợi để được phát ra. Khi một nửa
siếc-lơ được sử dụng cho các mục đích của Đức Chúa Trời, "lửa" trong đồng tiền sẽ phát ra và đi thẳng lên
thiên đàng, giống như những sinh tế làm của lễ có.
Ấy không phải là sự đóng góp về mặt thuộc thể mà Đức Chúa Trời đã theo đuổi đâu; mà đó là sự
đóng góp về mặt thuộc linh – một việc rời rộng
nơi phần của người Israel và cam kết của họ đối với Lời của Đức Chúa Trời. Khi
họ sử dụng thích hiệp nửa siếc-lơ đó, sự thánh khiết được toả ra và tiềm năng của
nó đã được công nhận.
Ra-bi Rabin Elimelech, một ra-bi Do-thái
vào thế kỷ 18, đã thêm vào cấp độ ý nghĩa khác. Ông giải thích rằng lửa: một là
soi sáng và làm ấm lên, hay nó có thể huỷ diệt và thiêu đốt. Mọi đồng tiền đều
có tiềm năng cho cả hai. Nếu được sử dụng cho các lý tưởng xấu, nó có thể mang
lại sự hủy diệt cho cá nhân nào tiêu xài nó và nhiều người khác nữa.
Nhưng khi được sử dụng cho các mục đích
của Đức Chúa Trời, nó sẽ trở thành một nguồn phước cho ai chi tiêu nó và nhiều
người khác. Như đã chép trong sách Châm ngôn: "Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính người sẽ
được nhuần gội" (11:25).
Sự bố thí không làm suy yếu chúng ta; nó làm cho chúng ta được mạnh mẽ hơn.
Có một ngọn lửa thánh khiết và sâu sắc ở
bên trong mỗi đồng tiền hay hóa đơn trong cuộc sống của chúng ta. Nguyện chúng
ta không xem nhẹ trách nhiệm này hoặc bỏ qua cơ hội để phóng "lửa" ra và trở thành nguồn phước cho người khác.
Giống như con cái của Israel đóng góp vào các mục đích của Đức Chúa Trời trong
thời của Môi-se, nghĩa vụ của chúng ta chẳng có gì khác biệt hôm nay. Vì vậy,
hãy thực hiện một món quà từ thiện ngay hôm nay và hãy để cho ngọn lửa thánh
kia hâm nóng bạn, hướng dẫn bạn và mang lại nhiều sáng láng trong cuộc sống của
bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét