Lễ Vật Của Tấm Lòng
“Môi-se nói cùng cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng:
Đây là các lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn: Hãy lấy một lễ vật chi ở nhà các
ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va. Hễ người nào có lòng thành dâng cho, hãy đem
lễ vật cho Đức Giê-hô-va: vàng, bạc và đồng” — Xuất Êdíptô ký 35:4–5
Hầu hết chúng ta đều được chúc phước cho
với những món quà từ con người trong cuộc sống của chúng ta. Món quà nầy thì đắt
tiền và món quà khác thì đơn sơ. Có món quà chúng ta thưởng thức rất chân thành;
có quà chúng ta giả vờ như chúng ta thích lắm vậy. Nhưng những món quà mà chúng
ta sẽ luôn luôn nhớ đến là những món quà được gửi đến từ một chỗ yêu thương sâu
sắc – thậm chí nếu món quà ấy không khác
gì hơn bức "vẻ" từ đứa con trong cuộc
sống của chúng ta. Những món quà đó là vô giá.
Phần đọc Ngũ Kinh tuần này nói tới việc
xây dựng Đền tạm, theo tiếng Hy-bá-lai là mishkan, nhà tạm của Đức Chúa
Trời. Bậc thánh hiền Do-thái chỉ ra rằng mishkan không bao giờ bị phá
hủy. Không giống như hai Đền Thờ, chúng được xây dựng như cấu trúc vĩnh cửu, mishkan không bao giờ rơi vào
tay kẻ thù. Khi không còn cần thiết nữa (vì
Đền Thờ đã được xây dựng), nó chỉ được tháo dỡ và cất giữ. Truyền khẩu Do-thái
dạy rằng nó được chôn sâu ở dưới Núi Đền Thờ.
Làm sao có thể xảy ra cho ngôi nhà vĩnh
cửu của Đức Chúa Trời, nó bị hủy diệt một cách dễ dàng, trong khi nhà tạm nhiều
nhược điểm lại dường như khó khuất phục được chứ?
Bậc thánh hiền kể những phần đóng góp
cho việc xây dựng mishkan với tuổi thọ của nó. Cụ thể hơn, họ giải
thích rằng những thứ đem dâng cho sẽ không được gọi là đóng góp đâu – Đức Chúa
Trời chỉ yêu cầu một việc từ "những gì ngươi
có"
– không phải thứ chi xa hoa đâu. Sức mạnh nằm trong cách lễ vật được dâng lên. Chúng
đã được dâng lên từ một tấm lòng "sẵn sàng". Chúng là những phần
đóng góp được thực hiện với tình yêu, và kết quả là, những lễ vật tốt nhất khả
thi.
Ngược lại, chúng ta học biết ở phần Kinh
Thánh trong Ngũ Kinh nầy rằng khi Đền Thờ thứ nhất được xây dựng, có nhiều phần
đóng góp từ Hi-ram, vua Ty-rơ: "Vậy,
Hi-ram làm xong mọi công việc cho Sa-lô-môn trong đền của Đức Giê-hô-va" (I Các Vua 7:40). Bậc thánh hiền giải thích rằng những phần đóng
góp của Hi-ram mang lấy niềm tự hào của ông nhiều hơn là tình cảm ông dành cho Đức
Chúa Trời nữa. Một khi đền thờ không có cùng lượng tình cảm trong việc xây dựng
nó, phải nói là nó yếu hơn là mishkan, mặc dù vật liệu thuộc thể của nó dường như mạnh
mẽ hơn nhiều.
Bài học cần phải tiếp thu là khi đến
lúc tặng quà – cả hai: cho người ta trong
cuộc sống của chúng ta và cho các mục đích của Đức Chúa Trời – chúng ta cần phải
thận trọng với cách chúng ta dâng lễ vật mà chúng ta dâng. Một
cái ôm làm ra với tình yêu thương có thể có ý nghĩa nhiều hơn so với tấm thiệp quà
tặng được mua trong lúc vội vã.
Khi mở bóp ra, trước hết chúng ta phải
mở lòng mình ra. Bằng cách đó, chúng ta sẽ bảo đảm rằng mọi sự chúng ta đóng
góp là rất thiết thực và cho dù món quà của chúng ta có mạnh mẽ hay bền bỉ đến
độ nào đi nữa
Bất kể món quà của chúng ta trao cho
người khác hôm nay, dù nó lớn hay nhỏ, chúng ta hãy trao nó với tình cảm từ một
tấm lòng chân thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét