Đồng Công Trong Mục Đích
Của Đức Chúa Trời
“Hỡi
tôi tớ ta là Gia-cốp, chớ sợ chi; hỡi Y-sơ-ra-ên, chớ kinh hãi! Vì ta sẽ cứu
ngươi từ xứ xa, sẽ khiến dòng dõi ngươi ra từ đất mình bị làm phu tù. Gia-cốp
sẽ trở về, được bình an yên ổn, chẳng ai làm cho sợ hãi” — Giê-rê-mi 46:27
Câu Kinh Thánh của
chúng ta hôm nay ra từ sách Giê-rê-mi và tập trung chủ yếu vào sự sụp đổ của Ai
Cập và người Ai Cập bị bắt làm phu tù bởi người Ba-by-lôn. Tuy nhiên, trong hai
câu cuối của chương 46, vị tiên tri đã quay sang con cái Israel, họ biết rõ mình
cũng bị người Ba-by-lôn bắt đi làm phu tù.
Vị tiên tri đến tái bảo
đảm cho họ. Ông muốn họ nhìn biết rằng các chương trình của Đức Chúa Trời dành
cho họ khác với mọi dự tính của Ngài dành cho người Ai Cập. Con cái Israel là dân
sự của Đức Chúa Trời và Ngài hứa với họ một tương lai sáng láng. Vị tiên tri khởi
sự: “Hỡi tôi tớ ta là Gia-cốp, chớ sợ chi; hỡi Y-sơ-ra-ên, chớ kinh
hãi! Giê-rê-mi nói tiếp: “Vì ta sẽ cứu ngươi từ xứ xa, sẽ khiến dòng dõi ngươi ra từ đất
mình bị làm phu tù. Gia-cốp sẽ trở về, được bình an yên ổn, chẳng ai làm cho sợ
hãi”.
Tôi thích câu nói này,
không những vì nó tỏ ra tình yêu của Đức Chúa Trời đối cùng dân sự của Ngài, mà
vì nó rất là sống động và đích thực hôm nay.
Ở đây tại Hội Thông
Công, chúng ta đã chứng kiến thể nào con cái Israel đã trở về với Đất Thánh thông
qua chức vụ Trên
Cánh Chim Ưng của chúng ta. Dân Do Thái lạc mất từ lâu đã xuất
hiện trở lại ở Israel từ khắp bốn góc đất. Tuy nhiên, câu Kinh Thánh vẫn chưa ứng
nghiệm trọn vẹn. Thật không may, chúng ta không thể nói rằng Israel đang sống
trong hòa bình và an ninh. Chúng ta chưa sống trong một thế giới mà chẳng có ai
tìm cách làm cho Israel phải lo sợ. Ngược lại, chúng ta chứng kiến những lời
khiêu khích hàng ngày từ những kẻ thù của Israel, họ công khai đe dọa quét sạch
nhà nước Do Thái ra khỏi tấm bản đồ.
Câu Kinh Thánh này đặc
biệt rất thú vị vì nó đang trong tiến trình sẽ ứng nghiệm. Điều làm cho tôi
thích thú hơn nữa, ấy là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cơ hội được đồng công với
Ngài để làm cho các lời tiên tri này thành ra sự thật.
Sau khi dân Israel rời
khỏi Ai Cập và ở trong sa mạc, họ khởi sự chuẩn bị Đền Tạm, nơi ngự tạm thời của
Đức Chúa Trời. Lúc bấy giờ, Đức Chúa Trời đã hướng dẫn Môi-se tiếp lấy các đóng
góp từ dân sự để xây dựng nơi thánh. Nhưng điều đó há chẳng lạ lùng sao? Tại
sao Đức Chúa Trời là Đấng thực hiện mọi phép lạ ở Ai Cập lại cần sự đóng góp từ
dân sự để giúp xây dựng nơi ngự của Ngài chứ? Bậc thánh hiền Do Thái giải thích
rằng Đức Chúa Trời không cần bất kỳ một sự giúp đỡ nào, song bởi ân sủng và
lòng thương xót của Ngài, Ngài ban cho chúng ta đặc ân góp phần vào các
mục đích của Ngài.
Tại Hội Thông Công,
chúng tôi rất vinh dự được đóng góp cho các mục đích của Đức Chúa Trời. Đưa dân
sự của Đức Chúa Trời về lại quê hương Israel, cho người đói ăn, và xây dựng các
hầm tránh bom để đảm bảo an ninh dù chỉ
là một vài trong số nhiều dự án cứu sinh, in Kinh thánh và lời tiên tri của
chúng tôi. Hãy hiệp cùng chúng tôi hôm nay trong sự phục vụ các mục đích của Đức
Chúa Trời cho đến khi nào từng lời tiên tri được ứng nghiệm và “sự bình yên và an ninh”
một lần nữa tễ trị trong Đất Thánh của Đức Chúa Trời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét