Cộng Tác Với Si-ôn
“Hễ dân Giu-đa còn sót lại, mặc dầu ở đâu, thì
bổn dân của nơi họ ở, phải tiếp trợ họ bằng bạc, vàng, của cải, súc vật, không
kể những của lễ lạc hiến về đền của Đức Chúa Trời ở tại Giê-ru-sa-lem” — E-xơ-ra 1:4
Theodor Herzl là cha đẻ của Nhà nước Israel hiện
đại. Giống như nhiều người lỗi lạc, ông giữ một cuốn nhật ký. Herzl đã ghi lại
hành trình mà ông trải qua khi tìm cách đưa Nhà nước Israel thành hiện thực, và
ông đã nói về những người đã giúp ông trên hành trình. Một cái tên, đặc biệt,
được nhắc tới nhiều hơn bất kỳ tên nào khác trong toàn bộ câu chuyện.
Tên đó là Mục sư William Henry Hechler. Đồng
minh lớn nhất của nhà báo Do Thái đến từ Vienna là một Mục sư người Anh. Quan hệ
đối tác của Hechler với Herzl đã đóng một vai trò cơ bản trong việc tái lập lại
Nhà nước Israel và sự trở về quê hương của người Do Thái.
Quan hệ đối tác giữa người Do Thái và các dân
Ngoại vì cớ Israel đã có từ hàng ngàn năm trong các thời kỳ Kinh Thánh. Sách E-xơ-ra
mở đầu bằng một tuyên bố hoành tráng của Si-ru, Vua xứ Ba Tư. Bảy mươi năm sau
khi dân Do Thái bị người Ba-by-lôn đày khỏi quê hương của họ, người Ba Tư đã nắm
quyền kiểm soát và khởi xướng việc người Do Thái trở về xứ sở của họ. Si-ru
không những ưng chuẩn cho phép sự trở về và tái thiết lại Đền Thờ, mà ông còn
kêu gọi cư dân địa phương cống hiến cho lý tưởng đó nữa. Chính nhờ sự giúp đỡ của
bạn hữu dân Ngoại này mà người Do Thái đã có thể trở về quê hương của họ.
Nghe có quen không?
Thời kỳ chúng ta đang sống hôm nay có nhiều điểm
tương đồng với thời kỳ E-xơ-ra sống trong đó. Trong khi thế hệ của ông nhìn thấy
dân sự đầu tiên trong lịch sử tái thiết lại quê hương sau khi ra khỏi đó đi làm
phu tù, thì thế hệ ngày nay đang chứng kiến quốc gia duy nhất trong lịch sử
trở lại quê hương những hai lần! Và giống như sự trở lại ban đầu với Israel chỉ
có thể vì cớ sự hợp tác giữa người Do Thái, các dân Ngoại và Cơ đốc nhân như
nhau, ngày nay, việc trở lại với Si-ôn hôm nay là sản phẩm của một liên minh Do
Thái và không phải Do Thái một lần nữa.
Tôi không nghĩ rằng đấy là một sự tình cờ đâu. Đức
Chúa Trời muốn ban cho mọi dân một cơ hội được tham gia vào việc tái thiết lại Đất
Thánh. Israel có thể là quê hương của dân Do Thái, nhưng Israel là dành cho tất
cả mọi người. Đất Thánh chứa đựng quá khứ của mọi người và cũng là tương lai của
họ. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng đền thờ thứ ba và cuối cùng sẽ là ngôi
nhà cầu nguyện cho tất cả các dân tộc. Vì vậy, nó chỉ phù hợp khi mỗi quốc gia
phải có cơ hội để đóng góp vào việc tạo ra nó.
Chúng ta đang chứng kiến sự ứng nghiệm của những
lời tiên tri xa xưa ngay trước mắt chúng ta! Con cái Israel đang trở về xứ sở của
họ, và chúng ta mời bạn trở thành một phần của nó thông qua sự cầu nguyện, qua
các chuyến viếng thăm, qua giọng nói của bạn và qua sự hỗ trợ của bạn cho nhiều
chương trình và mục vụ của Hội Thông Công.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét